- Vợ đầu chết trong thảm họa sập mỏ đá Lèn Cờ, anh Đại một mình làm lụng nuôi 2 đứa con nhỏ dại. Thương con, anh muốn đi bước nữa để có người chăm sóc. Nào ngờ, ngày mà hai bên dự tính sẽ rước dâu lại trở thành ngày đưa tang anh.

Đau đớn chồng chất

Hơn 1 ngày sau cái chết đột ngột của anh Phan Công Đại (SN 1979, trú xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An), người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ai nghĩ nỗi đau đớn lại ập đến đột ngột và thương tâm như thế.

Anh Phan Công Tăng kéo chúng tôi đến trước bàn thờ em trai, nước mắt rỉ từng giọt. "Xót qua chú à, mới mấy chục tuổi đầu mà ‘ông trời’ nỡ bắt đi. Còn 2 đứa con nhỏ dại, còn 1 mẹ già 80 tuổi nữa!..." - anh Tăng mếu máo.

{keywords}

Em Phan Công Phát (lớp 8) thắp hương trước bàn thờ bố. Phát cùng em trai mất mẹ năm 2011, nay lại mất bố. Ảnh: Cao Thái

Người nhà cho biết, anh Phan Công Đại và chị Vũ Thị Thủy kết hôn trong cảnh khốn khó. Ngày ngày, anh Đại đi bốc vác phụ hồ, chị Thủy theo bà con mưu sinh ở mỏ đá Lèn Cờ.

Ngày 1/4/2011, thảm họa sập mỏ đá Lèn Cờ ập đến, cả xã Nam Thành trải khăn tang. Chị Thủy không may tử vong dưới chân mỏ đá, bỏ lại chồng cùng 2 đứa con trai. Kể từ ngày đó, tinh thần anh Đại trở nên bất ổn, suy sụp hẳn. Anh vẫn gắng gượng làm thuê kiếm tiền trả nợ, nuôi con.

"Ngày con Thủy mất, thằng cu Lợi đang học mẫu giáo. Nó cùng anh trai là cu Phát khóc mẹ suốt mấy ngày, nghe mà ảo não. Bố chúng vừa đau vì mất vợ, lại thương con nên cứ như bị áp lực về tinh thần. Trước đây, thằng Đại đã từng bị ngất 2 lần" - bà Vũ Thị Biên (82 tuổi), mẹ anh Đại khóc thút thít kể lại.

Nhờ người mai mối, anh Đại quen được chị N.T.H (xã Trung Thành) và 2 người quyết định tiến tới kết hôn để anh khỏi cảnh “gà trống nuôi con”. Nào ngờ, ngày mà hai họ dự tính sẽ rước dâu, lại là ngày đưa tang anh Đại. Ai nấy nước mắt chảy trào...

Anh Phan Công Tăng cho biết, chiều ngày 15/9, gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi. Buổi tối hôm đó, anh Đại có đến nhà chị H. chơi, bàn chuyện để sáng hôm sau đưa dâu. Vừa được một lát thì đột nhiên anh Đại ho giữ dội, ngất lịm đi và tử vong ngay sau đó.

"Thấy nó bị thế, mọi người hoảng quá đã gọi xe đưa đi cấp cứu. Nhưng rồi không kịp chú à, nó đi đột ngột mà chua xót quá chừng" - anh Tăng nghẹn ngào.

Đắng lòng mẹ già, 2 trẻ mồ côi

Chứng kiến cảnh một bà lão đầu bạc, ôm 2 đứa cháu khóc ngất trước bàn thờ con trai, dù người dưng nước lã cũng thấy nghẹn đắng ở cổ.

Bà Vũ Thị Biên vừa khóc vừa than hỏi: "Đi rồi, đi hết rồi! Mà sao con đi đột ngột quá vậy, lại để thân già này với 2 đứa con thơ. Sao nhà này lại khổ thế chú ơi?".

{keywords}

Bà Biên ôm 2 cháu khóc. Căn nhà đang ở do anh Đại cùng vợ vay mượn khắp nơi xây cất từ 3 năm trước nay trả chưa hết nợ. Ảnh: Cao Thái

Nói đoạn bà đẩy 2 đứa cháu ra trước bàn thờ. Phát thắp mấy nén hương, trao cho em trai rồi vái bố trước bàn thờ. Cu Lợi thấp quá chẳng với đến chậu hương để thắp cho bố, phải nhờ bà giúp.

Chị Nguyễn Thị Thương (hàng xóm) kể, thường ngày anh Đại rất chăm chỉ, thương con. Từ ngày vợ mất, một tay anh Đại làm thuê khắp nơi kiếm tiền nuôi con ăn học. Hai anh em Phát, Lợi đều ngoan ngoãn, vâng lời bố.

"Vợ nó đi đã quá đau xót rồi. Nó là thằng hiền lành, chăm chỉ phải để nó sống mà nuôi con cái nữa chứ. Một gian nhà mà 2 cái bàn thờ, không còn sức mà khóc nữa chú ơi" - bà Biên chẳng cầm được nước mắt.

Trao đổi với VietNamNet ngày 17/9, ông Phan Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết, xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người xấu số.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Thành cũng đã hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng.

"Chúng tôi đang có kế hoạch làm thủ tục xin cho 2 cháu Lợi, Phát vào trại trẻ mồ côi để được chăm sóc, giáo dưỡng. Nếu gia đình đồng ý thì việc này sẽ được triển khai trong vài ngày tới" - ông Trung cho biết.

Cao Thái