- “Nghe tiếng động mạnh, xe lật nhào, tôi chỉ kịp la lên với tài xế: “Trời ơi, chết hết rồi chú ơi" nhân chứng trong vụ xe khách tông vào cột điện ở Cần Thơ khiến nhiều người thương vong kể.

Nhà cách hiện trường vụ tai nạn chỉ vài chục mét, ông Hồ Ngọc Quân, đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng động mạnh. “Tôi mở cửa chạy ra xem thì thấy xe ôtô khách lật nhào, tiếng người kêu cứu thất thanh, cảnh tượng rất hỗn loạn”.

{keywords}
Chiếc xe khách gặp nạn bị hư hỏng, biến dạng nặng 

Giọng run rẩy, ông Quân cho hay quán nước bị tông sập là của gia đình ông. Hằng ngày, ông vẫn ngủ ở quán. Buổi tối trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông vào trong nhà ngủ nên may mắn thoát nạn.

“Tôi tiến lại gần chiếc xe thì thấy 3 người bị kẹt cứng bên trong. Kéo ra thì 2 người đã chết, người còn lại đang thở dốc”, ông Quân kể lại.

{keywords}
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Được xuất viện vì bị thương nhẹ, bà Nguyễn Thị Tuyết (61 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt – hành khách đi trên xe) cho rằng mình quá may mắn vì vẫn còn nguyên vẹn.

Người phụ nữ này cho biết, mình và cháu gái đón xe đi từ quận Thốt Nốt (Cần Thơ) đi Vũng Tàu. “Xe chạy được khoảng vài km thì tài xế nói để quên giấy tờ và đòi quay xe lại Thốt Nốt để lấy. Lúc đó, mọi người không đồng ý nhưng tài xế vẫn cho xe quay lại. 

Trên đường quay lại chú ấy chạy rất nhanh, chúng tôi kêu chạy chậm lại thôi nhưng tài xế vẫn cho xe phóng như bay trên đường”, bà Tuyết kể và nói: “Nghe tiếng động rất mạnh, xe lật nhào, tôi chỉ kịp la với tài xế “Trời ơi, chết hết rồi chú ơi”. Tôi kẹt trong xe và được mọi người đưa ra ngoài. Người chết và bị thương nằm la liệt, máu me rợn người. Lúc đó tôi rất hoảng loạn". 

{keywords}

Ông Đào Anh Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ thăm các nạn nhân bị tai nạn

Vụ tai nạn khiến cháu gái bà Tuyết bị thương rất nặng, tiên lượng xấu. 

Gương mặt chưa hết hoảng hốt, ông Trần Mỹ Diện (44 tuổi) là một trong những người may mắn thoát chết nói mình không nhớ gì nhiều vì bị chấn động tâm lý.

“Trên xe lúc đó có khoảng 20 người, ai cũng hoảng sợ. Chiếc xe lúc đó chạy khoảng 100 km/h. Tôi ngồi ôm chặt con gái 5 tuổi vào lòng. Vài phút sau nghe tiếng động mạnh và chiếc xe bị lật”, ông Diện nói và cho biết, thời điểm này ông đi tìm vợ và phát hiện vợ bị kẹt dính vào dưới gầm ghế.

“Tôi nghĩ vợ tôi không còn sống vì mặt đầy máu”, ông Diện kể tiếp. Sau đó, người dân đã báo lực lượng chức năng và hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài để đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Bùi Văn Đời, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 6 bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Hầu hết các bệnh nhân bị thương nặng vùng đầu và đa chấn thương. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hậu (45 tuổi), tiên lượng nặng. Bệnh nhân bị lún sọ vùng trán, gãy xương gò má.

Theo Công an TP Cần Thơ, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h sáng 6/10, tại Km 28+300 thuộc quốc lộ 91, qua địa bàn Ô Môn. Tài xế điều khiển xe khách gặp nạn là Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt). Xe lưu thông theo hướng Cần Thơ đi An Giang, khi đến địa điểm trên đã tông vào cột điện và lật ngang.

Trên xe có tất cả 17 hành khách cùng tài xế và phụ xe. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) và phụ xe Châu Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 10 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xe khách đâm cột điện, 2 người chết

Xe khách đâm cột điện, 2 người chết

Chiếc xe khách đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái đâm vào cột điện khiến 2 người chết, 14 người bị thương. 

Xe khách đấu đầu biến dạng, 6 người chết

Xe khách đấu đầu biến dạng, 6 người chết

Khoảng 4h sáng nay, tại tỉnh lộ 784 (Tây Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách làm 6 người chết và 8 người bị thương.

Xe khách đấu đầu 6 người chết: Tài xế có biểu hiện ngủ gật

Xe khách đấu đầu 6 người chết: Tài xế có biểu hiện ngủ gật

Một số nạn nhân cho biết trước khi tai nạn, tài xế xe có biểu hiện ngủ gật, xe chạy loạng choạng, mọi người đã hét lên nhưng không kịp.

Xe máy điện kẹt cứng trước đầu xe khách, nam sinh tử vong

Xe máy điện kẹt cứng trước đầu xe khách, nam sinh tử vong

Trên đường đi học về, xe máy điện do 2 học sinh lớp 10 điều khiển xảy ra va chạm với xe khách du lịch 16 chỗ khiến 1 em tử vong.

Hoài Thanh