- Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi đánh bại Besiktas 3-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, để tiến vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 8-1 sau hai lượt trận.

 
 

Với lực lượng rất mạnh nên dù phải làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Bayern Munich vẫn không khó để chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc.

"Hùm xám" xứ Bavaria cũng chỉ mất 18 phút để có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ bên cánh phải, Muller thực hiện đường chuyền thuận lợi vào khu vực 16m50 để Thiago ập vào lao vào dứt điểm 1 chạm tung lưới đội chủ nhà.

{keywords}

Bayern Munich vào tứ kết với sức mạnh hủy diệt

Thi đấu lép vế và còn bị dẫn bàn trước với tổng tỷ số 6-0 sau hai lượt trận song Besiktas vẫn không hề buông xuôi, trái lại đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả mỗi khi có cơ hội.

Ngay đầu hiệp 2, cách biệt đã được gia tăng. Pha Rafinha căng ngang khó chịu từ cánh phải ở phút 46 khiến hậu vệ Gonul đã đốt lưới nhà. Tuy nhiên hơn 10 phút sau đó, chính hậu vệ này đã lập công chuộc tội bằng việc kiến tạo cho Vagner Love ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở trận lượt về.

{keywords}
Besiktas (áo trắng) quá lép vế so với Bayern Munich

Trong một đợt tấn công do Ribery khởi xướng ở phút 84, Alaba sau đường căng ngang vào trong, bóng đập vào chân một cầu thủ Besiktas, vô tình trở thành đường kiến tạo để tiền đạo vào thay người Sandro Wanger dễ dàng bật cao đánh đầu thành bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Với kết quả này, Bayern Munich đoạt tấm vé thứ 7 vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 8-1 sau hai lượt trận.

Ghi bàn: Vagner Love (59') - Thiago (18'), Gonul (phản lưới 46'), Wagner (84')

Đội hình thi đấu

Besiktas (4-4-2): Zengin; Gonul, Medel, Uysal, Erkin; Quaresma, Ozyakup, Arslan (Hutchinson 60), Lens (Talisca 60); Vagner Love (Babel 75), Pekternek

Bayern Munich (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels (Sule 46), Alaba; Vidal, Martinez, Thiago (James 35); Muller, Lewandowski (Wagner 68), Ribery

Vĩnh Tường