- So với các HLV tượng đài ở Old Trafford, Mourinho thừa nhận mình chưa là gì. Người hùng của MU vừa bất ngờ bật mí về kế hoạch "nghỉ hưu" trong tương lai.

Sau chiến thắng 2-0 trước Ajax, Jose Mourinho tiếp tục làm đầy thêm bộ sưu tập danh hiệu với chiếc cúp thứ 25 trong nghiệp huấn luyện.

Rất thành công ở Anh, Bồ Đào Nha hay Italia, nhưng niềm đam mê và khát khao chinh phục trong "người đặc biệt" vẫn luôn cuộn chảy. Ông tiết lộ, muốn làm công tác huấn luyện thêm 15 năm nữa.

{keywords}
Mourinho ôm cup trên chuyến bay trở về Manchester

Năm đầu tiên dẫn dắt Quỷ đỏ, Mourinho đã đưa về phòng truyền thống Old Trafford thêm 3 danh hiệu. Dẫu vậy, ông khá khiêm tốn khi phóng viên đem ra so sánh với những vị chiến lược gia huyền thoại Sir Matt Busby hay Sir Alex Ferguson.

"Ở MU, tôi cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều. Đơn giản bởi CLB có hai bậc vĩ nhân Sir Alex Ferguson và Sir Matt Busby. Đứng trước họ, tôi không là ai cả.

Tôi còn rất nhiều điều phải chứng tỏ. Cảm nhận cá nhân, những gì đã làm cho MU chưa đủ để tôi được vinh danh hay đem ra so sánh.

Khi Quỷ đỏ hạ Anderlecht, tôi cân bằng kỷ lục của Sir Alex và Giovanni Trapattoni, với 10 lần góp mặt tại trận bán kết cúp châu Âu.

Họ đều đã về hưu. Nhưng tôi còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích hơn nữa. Đó là những thứ tôi cảm thấy tự hào.

Nếu mọi thứ kết thúc vào ngày mai, tôi sẽ rất hạnh phúc với những trải nghiệm của mình. Nhưng vấn đề là, sự nghiệp huấn luyện của tôi mới đi nửa chặng đường. Tôi muốn làm việc thêm 15 năm nữa."

{keywords}
Theo Mourinho, ông còn nhiều điều phải chứng tỏ ở MU

Lý giải về hành động chỉ tay vào logo áo đấu MU sau chiến thắng 2-0 trước Chelsea hồi tháng trước, Mourinho nói:

"Chelsea là quá khứ. Tôi là một phần trong lịch sử Chelsea. Bản thân nhận được sự tôn trọng lớn từ fan hâm mộ. Họ yêu quý, nhưng giờ tôi không còn huấn luyện Chelsea nữa.

Bởi thế, tôi trân trọng chỉ tay vào logo in trên áo đấu MU là muốn cho thấy cảm giác của mình khi đó. Điều này cũng nằm trong tính toán. Tôi muốn kết thúc mối liên hệ của mình và Chelsea.

Giờ tôi cảm nhận rõ tình cảm với CĐV Quỷ đỏ. Có thể họ yêu hoặc ghét tôi, nhưng chắc chắn một điều là tôi luôn dốc sức để đem đến niềm vui cho họ."

* Anh Tuấn

U20 Việt Nam: Bài học World Cup giờ mới vỡ...

U20 Việt Nam: Bài học World Cup giờ mới vỡ...

Sự chênh lệch khác biệt giữa U20 Việt Nam với U20 Pháp không chỉ ở kết quả thua đậm 0-4, mà còn nổi bật ở thứ "đặc sản V-League" khiến toan tính của HLV Hoàng Anh Tuấn bất thành.

U20 Việt Nam xấu xí: Những ai thấy giựt mình?

U20 Việt Nam xấu xí: Những ai thấy giựt mình?

Nếu là V-League, hẳn Đình Trọng thoát thẻ đỏ sau khi trung vệ U20 Việt Nam đánh nguội kín cầu thủ U20 Pháp. Nhưng, tiếc rằng hành vi không đẹp đó lại xảy ra ở sân chơi World Cup.

U20 Anh vs U20 Hàn Quốc: Tham vọng kẻ mạnh

U20 Anh vs U20 Hàn Quốc: Tham vọng kẻ mạnh

Không chỉ là chiếc vé vào vòng 1/8, U20 Anh còn quyết chiến với U20 Hàn Quốc để phân định ngôi đầu bảng A.

MU rộn ràng chia thưởng, Pogba khoe Griezmann đến Old Trafford

MU rộn ràng chia thưởng, Pogba khoe Griezmann đến Old Trafford

Giành Europa League, MU kiếm 80 triệu bảng, rộn ràng chia thưởng. Paul Pogba ngầm xác nhận Griezmann cập bến Old Trafford. Mourinho nói gì với Sir Alex sau khi ẵm cúp?

Đào tẩu MU, Rooney sang Trung Quốc ẵm vali tiền

Đào tẩu MU, Rooney sang Trung Quốc ẵm vali tiền

Ngay sau khi đăng quang Europa League cùng Quỷ đỏ, Rooney quyết định sẽ nói lời chia tay MU để chuyển sang Trung Quốc chơi bóng kiếm bộn tiền.