- Conor McGregor vừa công khai thừa nhận, cuộc đấu với võ sĩ Floyd Mayweather ở Las Vegas một tuần trước chỉ như một trò xiếc kiếm tiền.

McGregor đã có trận đấu không cân sức với “độc cô cầu bại” Mayweather, và bị hạ knock-out ở hiệp đấu thứ 10.

Trong khi McGregor không còn đủ sức đứng trên sàn đấu, thì Mayweather không mất nhiều mồ hôi để đánh gục đối thủ.

{keywords}

McGregor bị Mayweather hạ knock-out ở Las Vegas hôm 26/8

Trận đấu giúp McGregor nhận 30 triệu USD, trong khi người chiến thắng Mayweather nhận 100 triệu USD.

Một tuần sau trận đấu không cân sức ở Las Vegas, McGregor đăng tải trên Twitter về việc mọi thứ hoàn toàn là một gánh xiếc để kiếm tiền.

“Trận đấu như một trò biểu diễn xiếc, để kiếm tiền một cách bẩn thỉu từ đó”.

Thực tế, truyền thông thế giới cũng như giới chuyên môn từng chỉ trích, đây chỉ là một vở kịch mà các bên tham gia để moi tiền khán giả.

Bởi vì, McGregor gần như không biết đánh Quyền anh, và liên tục bị nhắc nhở khi tung ra các đòn cấm.

Ngoài ra, trước đó McGregor nhận lệnh cấm từ Ủy ban Thể thao Nevada, không được tham gia bất kỳ trận đấu đối kháng nào trong vòng 2 tháng.

KN