- Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain vang lên, Công Phượng và các đồng đội tiến về khán đài B, cùng hoà nhịp với các CĐV trong điệu ăn mừng Viking quen thuộc. Đặc biệt, toàn đội đã căng tấm băng rôn với lời cảm ơn dành cho Đỗ Hùng Dũng - cầu thủ dính chấn thương vừa phải chia tay U23 Việt Nam.

{keywords}

Công Phượng trở thành người hùng của U23 Việt Nam khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng áo đỏ có vé vào tứ kết Asiad 2018

{keywords}

Sau trận đấu, Công Phượng cùng các đồng đội tiến về khu vực khán đài B để tri ân các CĐV. Chia sẻ với báo chí, tiền đạo CLB HAGL nhấn mạnh: "Tôi luôn nghĩ khi vào sân phải cố gắng hết sức mình, và khi được trao cơ hội luôn tâm niệm cố gắng làm điều gì đó để không phụ lòng huấn luyện viên. Và hôm nay, khi vào sân HLV Park Hang Seo cũng chỉ dặn dò tôi cố gắng hết sức có thể mà thôi".

{keywords}

Màn ăn mừng điệu Viking bắt đầu

{keywords}

Duy Mạnh ngày càng trưởng thành, là cầu thủ không thể thiếu ở hàng thủ U23 Việt Nam

{keywords}

HLV Park Hang Seo cũng không quên cảm ơn các CĐV

{keywords}

Niềm hạnh phúc của người hâm mộ

{keywords}

Văn Quyết lấy từ trên khán đài tấm băng rôn rất "đặc biệt"

{keywords}

Toàn đội bày tỏ sự biết ơn, và khẳng định sẽ chiến đấu thay phần tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, khi anh vừa phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương. 

Đ.Nam (từ Indonesia)