Ngày 16/11/1957, sát nhân khét tiếng Edward Gein, còn được mệnh danh là "Gã đồ tể điên", đã giết hại nạn nhân cuối cùng, bà Bernice Worden tại Plainfield, bang Wisconsin (Mỹ).

Hàng trăm chiến đấu cơ Mỹ tập trận ở biển Philippines

Thừa nhận gây choáng váng của Bộ trưởng Nhật

Boeing bị tố giấu tin quan trọng về mẫu máy bay Indonesia rơi

Theo trang History, Gein (sinh năm 1906) từng là một nông dân trầm tính sống ở vùng nông thôn Wisconsin với một người mẹ độc đoán. Sau khi mẹ qua đời vào năm 1945, hắn ta bắt đầu nghiên cứu về giải phẫu và trộm xác phụ nữ từ các nghĩa địa ở địa phương. Năm 1954, Gein bắn và giết chết người bán rượu tên là Mary Hogan rồi dùng xe trượt tuyết để kéo thi thể của nạn nhân về nhà.

{keywords}
Edward Gein (Ảnh: AP)

Sáng ngày 16/11/1957, Bernice Worden, bà chủ của nhà kho vũ khí Plainfield bỗng dưng mất tích. Cư dân Plainfield nói rằng chiếc xe tải trong nhà kho đã được ai đó lái ra phía sau tòa nhà vào khoảng 9h30 sáng. Cả ngày hôm đó, nhà kho bị đóng cửa, một số người dân trong vùng tin rằng vì đang là mùa săn hươu.

Con trai bà Bernice Worden, phó cảnh sát trưởng Frank Worden đã tới nhà kho vào lúc 17h và phát hiện có máu trên sàn nhà. Frank Worden nói với các nhà điều tra rằng, Ed Gein đã có mặt tại đây vào buổi tối trước khi mẹ anh biến mất và ông ta đã trở lại vào sáng hôm sau để lấy một ít chất chống đông. Phiếu bán hàng chất chống đông cũng là hóa đơn cuối cùng mà bà Worden viết vào buổi sáng mất tích.

Tối cùng ngày, Gein đã bị bắt tại một cửa hàng rau xanh ở tây Plainfield. Cảnh sát hạt Waushara đã lục soát trang trại của Gein và phát hiện thi thể bị chặt đầu của bà Worden được giấu trong một nhà kho trong tư thế bị treo ngược trên một chiếc giá. Bà bị bắn bằng một khẩu súng trường 22mm và bị phân xác sau khi chết. Không những thế, các nhà chức trách còn tìm thấy nội tạng, các phần thi thể người khắp nhà và những chiếc ghế được bọc bằng da người.

{keywords}
Ngôi nhà của sát nhân khét tiếng. (Ảnh: Life)

Gein khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 1947 tới năm 1952, y đã tới ba nghĩa địa ở địa phương tổng cộng 44 lần trong tình trạng mụ mị. Trong đó, có 30 lần Gein đã tỉnh lại, không động chạm gì tới các ngôi mộ và trở về tay không. Những lần còn lại, y đã đào ngôi mộ của những phụ nữ trung niên giống mẹ mình và đem các xác chết về nhà. Sau đó y lột da của họ để làm các đồ dùng cá nhân.

Ngày 21/11/1957, Gein bị buộc tội giết người cấp độ 1 tại Tòa án hạt Waushara. Mặc dù được tin là đã sát hại những người khác, Gein chỉ thừa nhận giết Worden và Hogan. Năm 1958, Gein được tuyên bố là mắc bệnh tâm thần và được đưa tới bệnh viện bang Wisconsin ở Mendota. Y ở đó đến khi qua đời vào năm 1984.

{keywords}
Bên trong ngôi nhà. (Ảnh: mysteryu)

Câu chuyện của Ed Gein đã truyền cảm hứng có hàng loạt bộ phim và tác phẩm văn học tại Mỹ, trong đó có hình tượng Norman Bates trong bộ phim kinh dị "Psycho" (1960) và sát thủ máu lạnh Buffalo Bill trong bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu" (1991).

Sầm Hoa

Ngày này năm xưa: Liên Xô thách Mỹ 'thi bắn tên lửa'

Ngày này năm xưa: Liên Xô thách Mỹ 'thi bắn tên lửa'

Ngày 15/11/1957, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev thách Washington thi bắn tên lửa nhằm chứng minh khẳng định của ông rằng, Mỹ thua xa Liên Xô trong phát triển tên lửa liên lục địa.

Ngày này năm xưa: Lộ 'trùm sò' làm nổ tan máy bay Mỹ

Ngày này năm xưa: Lộ 'trùm sò' làm nổ tan máy bay Mỹ

Sau nhiều năm điều tra chật vật, Washington đã tìm ra danh tính hai sĩ quan tình báo Libya là trùm sò vụ đánh bom máy bay khiến 270 người chết.

Ngày này năm xưa: Tổng thống Mỹ vung tiền 'bịt miệng' người đẹp

Ngày này năm xưa: Tổng thống Mỹ vung tiền 'bịt miệng' người đẹp

Sau 4 năm chống lại cáo buộc quấy rối tình dục của Paula Jones, ngày 13/11/1998, Tổng thống Mỹ thời đó là Bill Clinton đồng ý chi 850.000USD (khoảng 20 tỷ đồng) để cô này từ bỏ kiện cáo.

Ngày này năm xưa: Mỹ-Nhật dội 'mưa bom bão đạn' vào nhau

Ngày này năm xưa: Mỹ-Nhật dội 'mưa bom bão đạn' vào nhau

Trận chiến Guadalcanal là một trong những trận đánh ác liệt nhất thời Thế chiến 2, gồm nhiều cuộc không kích và đấu pháo giữa các chiến hạm của quân đội Nhật với quân Đồng minh.

Ngày này năm xưa: Hải chiến đẫm máu ở châu Âu

Ngày này năm xưa: Hải chiến đẫm máu ở châu Âu

Ngày 11/11/1940, Hải quân Anh bất ngờ tấn công đội tàu chiến Italia tại cảng Taranto. Trận đánh úp ác liệt được ví von như trận "Trân Châu Cảng của châu Âu".