Quân đội Syria thông báo đã giải phóng toàn bộ các khu dân cư tại "địa ngục trần gian" Đông Ghouta, ngoại ô Damacus khỏi tay phiến quân và tái lập sự kiểm soát của chính phủ trong khu vực.

Trong một diễn biến gần đây nhất, Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết đã đạt được thỏa thuận với Jaysh al-Islam, nhóm phiến quân chính cuối cùng trong khu vực, để bắt đầu sơ tán khỏi thị trấn Douma.

Theo hãng thông tấn RT, Quân đội Syria bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch tấn công từ tháng Hai nhằm giành lại Đông Ghouta khỏi tay lực lượng nổi dậy, vốn chiếm đóng khu vực này từ năm 2012. Các phiến quân đã đánh trả, nã đạn cối vào Damacus. Các cuộc giao tranh đã biến các đường phố ở Đông Ghouta không khác gì khung cảnh tận thế.

Sầm Hoa

Cảnh người lũ lượt rời khỏi địa ngục trần gian Syria

Cảnh người lũ lượt rời khỏi địa ngục trần gian Syria

Hàng nghìn phiến quân nổi dậy chống Chính phủ Syria đã được đưa lên xe buýt rời khỏi Đông Ghouta vào hôm 27/3.

Tổng thống Syria tự lái xe vào 'địa ngục trần gian'

Tổng thống Syria tự lái xe vào 'địa ngục trần gian'

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đích thân lái xe tới thăm Đông Ghouta, khu vực được ví như địa ngục trần gian vì mức độ tàn phá của chiến tranh.

Cảnh khó tin trong hầm tránh bom ở 'địa ngục trần gian' Syria

Cảnh khó tin trong hầm tránh bom ở 'địa ngục trần gian' Syria

Bên trong căn hầm sắp đổ sập, có khoảng 300 người đang sinh sống trong điều kiện cạn kiệt về thuốc và thức ăn.

Hai tuần đẫm máu ở 'địa ngục trần gian' Syria

Hai tuần đẫm máu ở 'địa ngục trần gian' Syria

Các cơ sở y tế được tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) hỗ trợ đã tiếp nhận hơn 1.000 người chết và 4.800 người bị thương ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Syria, chỉ trong 2 tuần.

Xót xa cha tìm con giữa 'địa ngục trần gian' Syria

Xót xa cha tìm con giữa 'địa ngục trần gian' Syria

Abu Mohammad Alaya đứng trên đỉnh đống đổ nát, tiếp tục tìm kiếm thi thể đứa con lớn của ông sau hơn một tuần ngôi nhà của họ ở Đông Ghouta bị trúng bom.