Tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thấm đẫm vào cả quang cảnh và sinh hoạt thường ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Một cấu trúc nguyên tử khổng lồ được đặt trên nóc một tòa chung cư mới được xây cho các nhà khoa học hạt nhân. Các thiết kế nguyên tử cũng được dùng để trang trí cho cầu vượt, cột đèn hay mặt tiền các công trình xây dựng.

Hình ảnh bom nguyên tử bao trùm cuộc sống thường nhật ở thủ đô Triều Tiên. Tại một nhà trẻ mồ côi, trẻ em chơi các bệ phóng tên lửa di động bằng nhựa. Các cửa hàng bán những con tem lưu niệm in hình tên lửa đạn đạo liên lục địa. Một tiệm bánh tạo khuôn những chiếc bánh hình tên lửa thẳng đứng sẵn sàng chờ phóng.

Trong chuyến thăm gần đây, các phóng viên của Tạp chí Phố Wall đã ghi lại được một số hình ảnh hiếm và thú vị về đất nước khép kín này.

{keywords}

Trẻ nhỏ chơi đồ vũ khí bằng nhựa tại một trại trẻ mồ côi ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: WSJ)


{keywords}

Bánh hình tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: WSJ)



{keywords}

Hàng tiêu dùng trên giá hàng ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: WSJ)


{keywords}

Ri Song-ho, Giám đốc Golden Cup Trading, đứng trước ảnh của Chủ tịch Kim Jong Un. (Ảnh: WSJ)


Thanh Hảo