- Người đàn ông 67 tuổi ở miền Tây được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mắc nghẹn bánh ít, sau đó đã tử vong.

Chiều 4/7, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, nơi đây đã tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân Vĩnh (tên đã đổi, 67 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) mắc nghẹn khi ăn bánh ít.

Chiều hôm trước, ông Vĩnh đang ăn bánh ít thì mắc nghẹn nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong, trong khí quản có nhiều bánh ít.

Bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc bệnh viện cho biết nhiều khả năng bệnh nhân tử vong vì bị tắc nghẽn đường thở do dị vật.

Bác sĩ khuyến cáo, nhiều trường hợp bệnh nhân ăn bánh ít hay bánh trung thu nếu có răng giả rất dễ bị nuốt theo gây nghẽn đường thở và không cấp cứu kịp dễ dẫn đến tử vong.

Người đàn ông 40 tuổi bị gãy ‘của quý’ vì chuyện khó nói

Người đàn ông 40 tuổi bị gãy ‘của quý’ vì chuyện khó nói

Người đàn ông 40 tuổi ở miền Tây nhập viện trong tình trạng gãy “của quý”. Anh từ chối cho biết nguyên nhân vì “chuyện khó nói”.

Bị ong đốt 250 mũi, người đàn ông miền Tây nguy kịch

Bị ong đốt 250 mũi, người đàn ông miền Tây nguy kịch

Đi vườn, ông Lâm ở miền Tây thấy tổ ong mật nên định lấy mật thì bị đốt khoảng 250 mũi, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Phút lơ đễnh bên máy cưa, người đàn ông mất luôn ngón đeo nhẫn

Phút lơ đễnh bên máy cưa, người đàn ông mất luôn ngón đeo nhẫn

Trong lúc lưỡi cưa máy đang hoạt động, ông Đạt vô tình đưa tay vào và bị máy cưa cắt đứt lìa bàn tay trái.

Ăn cá nóc, 3 người đàn ông ở miền Tây nguy kịch

Ăn cá nóc, 3 người đàn ông ở miền Tây nguy kịch

5 người đàn ông ở miền Tây sau khi bắt được cá nóc, nấu canh chua ăn thì bị ngộ độc phải nhập viện, trong đó 3 trường hợp đang nguy kịch.

Người đàn ông bị đâm thủng tim ở phố đi bộ

Người đàn ông bị đâm thủng tim ở phố đi bộ

Khi thấy ông Hoàng đổ gục ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đã gọi xe cứu thương đưa đi viện.

H.Thanh