Một người đàn ông Italy muộn giờ lên máy bay đã tìm cách trì hoãn chuyến bay bằng cách gọi điện cho nhà chức trách dọa có bom trên máy bay.

{keywords}

 Máy bay của hãng Alitalia. Ảnh: Tripsta

Chuyến bay sau đó đã phải hoãn lại hai tiếng rưỡi so với hành trình ban đầu.

Tuy vậy, tờ Independent cho biết rốt cuộc người đàn ông 46 tuổi này vẫn nhỡ chuyến bay của hãng Alitalia từ Turin đi Rome vào chiều thứ Năm tuần qua.

Tờ La Stampa đưa tin, chuyến bay chỉ còn vài phút nữa là cất cánh thì họ nhận được cảnh báo có bom và buộc phải hoãn bay.

‘Tôi nghe hai người Ả Rập nói rằng họ đã đặt bom trên khoang” – tờ La Stampa dẫn lời vị doanh nhân khi khai báo cho cơ quan cấp cứu.

Sau khi các hành khách được sơ tán, kiểm tra hành lý trên máy bay, các nhà chức trách phát hiện ra đây chỉ là thông tin giả mạo và máy bay tiếp tục hành trình đi Rome.

Vị doanh nhân tung tin đồn vẫn không thể lên máy bay và bị cảnh sát bắt ngay lập tức khi ông này tới sân bay.

Cảnh sát địa phương cho biết hành khách này bị giữ lại qua đêm và được thả vào sáng hôm sau.

Lê Thu