Nhiếp ảnh gia Singapore Aram Pan đã trở thành một trong những hành khách đầu tiên có mặt tại sân bay mới nhất của Triều Tiên.

TIN BÀI KHÁC:

Hôm 24/9 vừa qua, Pan đã bay tới Sân bay Quốc tế Wonsan, còn được gọi là Sân bay Kalma, tại Wonsan, một thành phố cảng ở phía đông Bình Nhưỡng.

Pan và khoảng 30 khách du lịch khác đã có mặt trên chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại sân bay mới. Nơi này từng là một căn cứ quân sự.

"Tôi và hướng dẫn viên du lịch người Triều Tiên đã trở thành những hành khách đầu tiên đến sân bay chưa khai trương này", Pan nói với trang tin Daily Mail.

Nhiếp ảnh gia cho biết anh rất bất ngờ khi đặt chân tới đây. "Tôi nghĩ rằng đó là một sân bay rất bình thường. Nhưng nó rất sang trọng và hiện đại. Tôi thực sự ấn tượng".

Sân bay mới dự định sẽ được mở cửa trong tháng 11 tới và chỉ phục vụ các chuyến bay nội địa trong thời gian đầu.

Kalma là sân bay lớn thứ hai tại Triều Tiên, sau sân bay Sunan Bình Nhưỡng. NK Daily cho biết, Triều Tiên đã chi khoảng 200 triệu USD xây công trình này.

Dưới đây là một số hình ảnh về sân bay này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Aram Pan.

{keywords}
Công trình được khởi công xây dựng từ đầu 2014 và được hoàn thành vào tháng 7/2015

{keywords}
Sân bay sẽ chính thức mở cửa vào tháng 11 tới và đón khoảng 2.000 lượt khách một ngày

{keywords}
Nhiếp nhả gia Aram Pan và hướng dẫn viên người Triều Tiên

{keywords}
Sảnh sân bay được lát cẩm thạch

{keywords}
Thời gian đầu sân bay chỉ phục vụ các chuyến bay nội địa

{keywords}
Tiếp viên của hãng hàng không Koryo Air trong chuyến bay đầu tiên tới sân bay Kalma

{keywords}
Nhiếp ảnh gia Aram Pan đã rất ấn tượng với sân bay, đặc biệt là thang máy hoàn toàn bằng kính

{keywords}
Sảnh đón khách sáng choang

{keywords}
Sân bay Kalma nằm ở thành phố Wonsan, phía đông Bình Nhưỡng

{keywords}
Nơi này trước kia là một căn cứ quân sự

{keywords}
Triều Tiên hy vọng, nơi đây sẽ chật kín máy bay khi sân bay đi vào hoạt động trong tháng 11

Sầm Hoa - Ảnh: DPRK 360