Khi cảnh sát chống tham nhũng ở bang Tây Bengal thuộc miền đông Ấn Độ, tập kích nhà của một viên kỹ sư ở thành phố Howrah cuối tuần trước, họ không hay biết mình suýt để lỡ một khoản tiền lớn chưa từng thấy trong đời.

TIN BÀI KHÁC:

Theo BBC, cảnh sát đã đến khám nhà của Pronab Adhikary sau khi nhận được than phiền của một số nhà phát triển bất động sản rằng anh này đòi hối lộ để duyệt các dự án xây dựng.

{keywords}
Tổng cộng 15 người dùng 4 máy đếm làm việc trong 20 giờ mới đếm hết số tiền.

Vợ của Pronab Adhikary bác bỏ các cáo buộc và nói rằng chồng cô bị gài bẫy.

{keywords}
Cảnh sát đang thẩm vấn Adhikary làm thế nào anh này gom được một số tiền lớn như vậy. 

{keywords}
An ninh được thắt chặt khi tiền được mang ra khỏi nhà viên kỹ sư.

Công việc bình thường của Adhikary là làm kỹ sư trong chính quyền địa phương, liên quan đến việc duyệt các dự án xây dựng, với mức lương 690 USD.

{keywords}
Số tiền lớn được mô tả là giấu ở khắp nơi trong nhà như chạn bát, sofa, gối, thảm, nệm...

Vào lúc kết thúc cuộc lục soát, cảnh sát mới phát hiện số tiền mặt trị giá 31 triệu USD trong nhà Adhikary ở ngoại ô Howrah.

{keywords}
Phần lớn tiền được tìm thấy trong một hộp giấu ở dưới giường.

{keywords}
Tiền được chuyển tới trụ sở cảnh sát ở Kolkata.

Tham nhũng lan tràn trong ngành bất động sản ở Ấn Độ, nơi nhiều nhà phát triển và quan chức thông đồng với nhau để duyệt các dự án xây dựng. Các khoản tiền hối lộ thường được cất tại nhà để tránh bị đánh thuế.

Vào tháng 11/2014, lượng tiền mặt 15 triệu USD cũng được tìm thấy trong nhà của một kỹ sư ở Noida, ngoại ô Delhi.

Thanh Hảo