Biển Chết thực chất không phải là biển mà là một hồ chứa nước có độ mặn cao nhất thế giới, nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan.

TIN BÀI KHÁC:

Nơi này từng có sức lôi cuốn đặc biệt đối với các khách du lịch tới từ các khu vực xung quanh Địa Trung Hải trong hàng ngàn năm qua.

Tuy nhiên, hồ nước mặn này đang bị thu hẹp do mực nước trong hồ rút nhanh, với tốc độ hơn một mét một năm. Bờ biển cũng đang bị xói mòn bởi hàng trăm hố sụt lớn có kích cỡ bằng một sân bóng rổ và độ sâu bằng tòa nhà hai tầng.

Các nhà chức trách chưa có được số liệu cụ thể về quy mô của sự tàn phá này, nhưng các đường dây điện đã bị kéo xuống và nhiều căn nhà gỗ đã bị sập đổ.

Hãng thông tấn Reuters cho biết, lý do khiến Biển Chết bị thu hẹp vì các nguồn nước tự nhiên, bắt nguồn từ Syria và Lebanon chảy qua thung lũng sông Jordan, đã bị con người đổi hướng để phục vụ nông nghiệp và làm nước uống.

{keywords}

Một hố sụt lớn được nhìn thấy trên bờ Biển Chết tại Israel

{keywords}
Nước ở Biển Chết đang dần cạn kiệt

{keywords}

Một biển cảnh báo về các hố sụt được đặt tại lối ra vào của một khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang trên bờ Biển Chết


{keywords}

Một con kênh dẫn tới Biển Chết

{keywords}
Những cây cọ ngả nghiêng

{keywords}

Một hố sụt được nhìn thấy trên bờ Biển Chết gần Kibbutz Ein Gedi, Israel

{keywords}

{keywords}
Một căn nhà gỗ bị sập

{keywords}
Con đường dẫn tới khu nghỉ dưỡng bị nứt nẻ

Sầm Hoa - Ảnh: Reuters