Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở thành phố Medan, Indonesia đã tăng lên 141 người, cảnh sát vừa cho biết.

TIN BÀI KHÁC:

Thế giới 24h: Rúng động hơn 100 người chết thảm

"Chúng tôi đã tìm thấy 141 thi thể", Straits Times dẫn lời ông Agustinus Tarigan, một cảnh sát tại bệnh viện thành phố cho biết.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy và xe cộ đã bốc cháy khi chiếc máy bay Hercules C-130 rơi xuống khu dân cư ở Medan, một thành phố nằm trên đảo Sumatra.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Indonesia Agus Supriatna cho biết, có 113 người trên máy bay và ông tin rằng không có ai sống sót sau vụ việc

"Không, không ai sống sót. Tôi vừa trở về từ hiện trường", ông nói.

Nhiều hành khách có mặt trên máy bay được cho là người nhà của các quân nhân, một phát ngôn viên của căn cứ không quân Medan cho hay.

Cho tới thời điểm này, ít nhất một em nhỏ được xác nhận là đã thiệt mạng.

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương cũng cho biết, 3 người trên mặt đất đã tử vong.

Trang Jakarta Post đưa tin, tối 30/6, hàng trăm người nhà các nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện Adam Malik ở Medan để nhận thi thể người thân của mình.

Muti Boru Tinambunan cho biết, cháu gái của cô, Reni Boru Sihotang, một học sinh cấp ba, đang cùng anh trai đi nghỉ hè tại Pontianak, Tây Kalimantan.

Muti tới nhà xác bệnh viện để nhận thi thể của cháu trai và cháu gái mình.

Anh trai của một nạn nhân khác, Ika Purwanti, đã vô cùng sốc khi nghe tin về thảm kịch trên.

"Tôi đã đưa cô ấy tới sân bay Polonia, nhưng giờ cô ấy lại thành ra thế này", người đàn ông giấu tên nói.

Sormin, nhân viên bệnh viện Adam Malik cho biết, 75 thi thể đã được chuyển tới bệnh viện vào 9h tối (giờ địa phương) nhưng không biết khi nào các gia đình có thể tới nhận.

Dưới đây là một số hình ảnh người nhà các nạn nhân tại nhà xác bệnh viện Adam Malik:

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa - Ảnh: Reuters