Một bé trai 3 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã may mắn sống sót và không có vết trầy xước nào, dù bị rơi từ cửa sổ tầng 5 xuống đất.

TIN BÀI KHÁC:

Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra vào trưa 23/4. Theo Đài Truyền hình Thượng Hải, cậu bé trên được tìm thấy đang nằm trên một bãi cỏ dưới căn hộ của gia đình ở thị trấn Gaoqian, khu Pudong mới.

{keywords}

Những người hàng xóm đã nghe thấy đứa trẻ khóc và chạy tới giúp đỡ.

Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng các bác sỹ không phát hiện thấy vết thương nào. Một nhân chứng cho biết có rất nhiều bụi cây và dây điện giữa tầng 5 và mặt đất, có thể đây chính là lý do giúp cậu bé thoát chết.

Theo Shanghai Daily, lúc xảy ra tai nạn, cậu bé đang được bà trông nom. Tuy nhiên, có người cho rằng, bà cậu bé đã đi chợ và nhốt cháu trong nhà một mình.

Đây không phải lần đầu tiên một em bé may mắn sống sót sau khi rơi từ cửa sổ của một căn hộ chung cư xuống. Tháng 5/2014, một người đàn ông đã đỡ kịp đứa con một tuổi của mình, khi em bé rơi từ cửa sổ tầng 2 xuống.

Sầm Hoa