Trong khi một số người phải vật lộn để chìm vào giấc ngủ, thì nhiều người lại có thể tranh thủ chợp mắt bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.

TIN BÀI KHÁC:

Tổ chức Sức khỏe tinh thần và Khoa học thần kinh quốc tế đã phát động Ngày ngủ Thế giới, 21/3, nhằm tăng cường cảnh báo người dân các vấn đề về giấc ngủ.

Dưới đây là một số hình ảnh mà có lẽ bất cứ người mắc chứng mất ngủ nào nhìn thấy cũng phải ghen tị.

{keywords}

Một người bán cà chua ở Bangladesh tranh thủ chợp mắt tại một khu chợ rau quả ở Dhaka. (Ảnh: IC)

{keywords}

Cậu bé Niklas Starnes đánh một giấc ngon lành trên một khúc gỗ trong hồ bơi ở Reston, bang Virginia (Mỹ). (Ảnh: IC)

{keywords}

Những người đi tàu lượn giả vờ ngủ trong một chương trình gây quỹ cho trẻ em tại công viên Buena, bang California (Mỹ). (Ảnh: IC)

{keywords}

Một người đạp xích lô ở Ấn Độ dùng một chiếc khăn để đỡ đầu trong lúc nghỉ trưa tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: IC)

{keywords}

Brian Mosbaugh nằm ngủ trên một sợi dây ở độ cao 610m tại đỉnh Taft, Yosemite, bang California. (Ảnh: IC)

{keywords}

Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh với một cậu bé đang ngủ gật trong một bữa tiệc diễn ra ở Nhà Trắng. (Ảnh: IC)

{keywords}

Một người đàn ông Palestine ngủ tại một thánh đường Hồi giáo ở Rafah, phía nam dải Gaza. (Ảnh: IC)

{keywords}

Hai công nhân tranh thủ chợp mắt trên mái nhà ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: IC)

{keywords}
Cầu trượt trong công viên ở Tokyo (Nhật Bản) trở thành nơi ngủ lý tưởng cho người đàn ông này. (Ảnh: IC)

{keywords}

Một người đàn ông rải báo ngủ cạnh đài phun nước Tokyo. (Ảnh: IC)

Sầm Hoa