Hôm 16/2 được xem là "đỉnh cao" trong đợt di cư khổng lồ hàng năm của người dân Trung Quốc. Tại các nhà ga, bến xe, người dân tay xách nách mang đi lại nườm nượp.

Hàng năm, vào dịp Tết âm lịch, Trung Quốc lại chứng kiến một "đợt di cư" khổng lồ của người dân nước này. Và khi thời gian tới Tết chỉ còn tính bằng giờ, những người dân đi làm ở xa càng gấp rút trở về nhà.

Tại các nhà ga, bến xe luôn chật kín hành khách. Những hình ảnh dưới đây được ghi lại hôm 16/2 tại một số nhà ga lớn ở Trung Quốc.

{keywords}

Hành khách xếp hàng chờ đợi để được lên xe tại bến xe đường dài Langdong, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. (Ảnh: THX)

{keywords}

Bên trong phòng chờ ở bến xe Langdong, hành khách đứng chật kín. (Ảnh: THX)

{keywords}

Hành khách đứng vòng trong vòng ngoài ở phòng chờ. (Ảnh: THX)

{keywords}

Trong khi đó, lượng khách từ ngoài tiến vào trong bến vẫn không ngớt. (Ảnh: THX)

{keywords}

Một nhân viên đường sắt đang hướng dẫn hành khách đi lại ở nhà ga Thượng Hải. (Ảnh: THX)

{keywords}

Khách xếp hàng dài bên ngoài nhà ga đường sắt Thượng Hải. (Ảnh: THX)

{keywords}

Hành khách tay xách nách mang tại nhà ga đường sắt Wuchang, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: THX)

{keywords}

Hành lang chờ tàu luôn tấp nập người đi lại. (Ảnh: THX)

{keywords}

Người dân xếp hàng dài chờ soát vé tại ga đường sắt Trùng Khánh. (Ảnh: THX)

Thanh Vân