Hơn 130.000 người tị nạn ùn ùn đổ về Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria trong vài ngày qua khi nhóm hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) kéo tới thành phố biên giới của Syria là Kobane.


{keywords}

Theo VOA, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã đụng độ với hàng trăm người Kurd biểu tình, phần lớn trong số này muốn sang Syria để bảo vệ những người cùng tộc khỏi thảm sát.

Các chiến binh người Kurd ở bắc Syria đã cố ngăn bước tiến của các chiến binh IS được vũ trang cẩn thận.

{keywords} 

Dalil Boras, 19 tuổi, đã ghi lại trận chiến bằng điện thoại di động. Hôm 21/9, chàng trai này đã dẫn gia đình vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới nơi trú ẩn an toàn. Hiện, Dalil đang có kế hoạch quay lại Syria.

{keywords} 

"Trận chiến cực kỳ tàn bạo vì IS có 50 xe tăng. Nhóm này đã kiểm soát 50 ngôi làng và đang tiếp tục tiến lên. IS giết tất cả, từ trẻ em, phụ nữ, bất cứ người Kurd nào mà họ nói là không tin đạo Hồi", chàng trai 19 tuổi nói.

{keywords} 

Dòng người tị nạn - 130.000 người chỉ trong vài ngày, đã khiến Ankara phải đóng cửa một số chốt biên giới. Ở hướng ngược lại, hàng trăm chiến binh người Kurd, phần lớn thuộc nhóm ly khai PKK, đã sang Syria để chiến đấu với IS.

Nhà chức trách đã cố chặn và đẩy lùi dòng người biểu tình muốn sang Syria để chiến đấu bằng bắn hơi cay, vòi rồng.

  • Hoài Linh