Phủ lên khu vực máy bay Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraina giờ đây là bầu không khí ảm đạm, với đầy rẫy những hình ảnh đau lòng về cảnh chết chóc bi thảm.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Báo NEWS của Australia dẫn lời người dân địa phương cho biết, vào thời điểm này trong năm, trong khu vực có rất nhiều chim chóc, thậm chí chúng bay thành đàn như những đám mây. 

Giờ đây, chúng cũng là một dấu hiệu để các nhóm tìm kiếm biết rằng ở gần đó thế nào cũng có thi thể của các hành khách MH17, vẫn nằm đó sau 4 ngày máy bay rơi giữa cái nắng mặt trời mùa hè ngột ngạt.

Và ở hiện trường, những gì gây xúc động không chỉ là mạng người đã mất mà còn có cả những vật dụng thường ngày gắn với cuộc sống của các nạn nhân mà họ mang theo lên chiếc máy bay Boeing xuất phát từ Schipol.

Không chỉ chở người, MH17 còn mang theo cả vật nuôi và thú cưng. Do vậy, các nhóm tìm kiếm cũng thấy cả xác những chú chim với những bộ lông tuyệt đẹp.

Rõ ràng đã có quá nhiều con người và quá nhiều câu chuyện đã ra đi mãi mãi trên cánh đồng miền đông Ukraina. 

Thanh Hảo