- Thêm một đồng phạm của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình phải nhận mức án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

TAND TP Hà Nội hôm nay tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Biên (SN 1987, ở Thạch Thất, Hà Nội) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2017, đồng bọn của Bùi Văn Biên, trong đó có Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội bị tuyên 8 án tử hình và 3 án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

{keywords}
Bùi Văn Biên tại tòa

Sau khi bị tuyên án tử, Nguyễn Văn Tình đã khoét tường, trốn trại tạm giam T16- Bộ Công an và đã bị bắt lại sau đó.

Theo tài liệu điề tra, khoảng tháng 6/2015, Nguyễn Văn Tình giới thiệu Bùi Văn Biên lên gặp "trùm ma túy" Nguyễn Thanh Tuân ở bản Lũng Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La.

Sau đó Biên ở lại giúp việc cho Tuân và được trùm ma túy cử đi vận chuyển "hàng".

Cơ quan điều tra xác định, tối 21/7/2015, Biên cùng Tuân cất giấu ma túy vào 1 bình gas công nghiệp. Chiều hôm sau, Tuân bảo Biên và một người khác dùng ô tô Fortuner vận chuyển 3 bình gas công nghiệp giấu ma túy bên trong đến Hoài Đức giao cho Nguyễn Quốc Hùng (33 tuổi, quê Thái Bình).

Gặp Hùng, Biên giao ma túy, "khuyến mại" kèm 2 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng dài và 4 quả lựu đạn.

Vào trưa 23/7/2015, tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), lực lượng Công an phát hiện 3 xe ô tô đi nối tiếp nhau có biểu hiện nghi vấn nên lần lượt kiểm tra và phát hiện trên thùng ô tô tải BKS 29H-8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú ở Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp có dấu hiệu bất thường.

Tháo bỏ phần gia công thêm ở đáy bình gas, cơ quan chức năng lôi ra 170 bánh heroin.

Căn cứ vào lời khai các đối tượng bị bắt, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, lực lượng công an thu giữ thêm hàng trăm bánh heroin và 2 khẩu súng quân dụng K59 cùng hàng chục viên đạn.

Sau khi Hùng bị bắt, Nguyễn Văn Tình được Tuân "cắm chốt" thay vị trí đầu mối nhận hàng tại Hà Nội.

Khoảng đầu tháng 11/2015, nhận lệnh từ Tuân, Biên đã nhét 80 bánh heroin vào lốp xe dự phòng của chiếc Fortuner rồi vận chuyển xuống Hà Nội.

Sau khi Biên vận chuyển ma túy xuống Hà Nội giao cho Tình, cả hai dùng dao nhọn rạch lốp xe ô tô lấy ra 80 bánh heroin giấu lẫn vào các thùng bánh kẹo.

Từ đây, Tình chuyển 80 bánh hêroin giao cho người của Đặng Minh Châu (SN 1973, trú ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)- một đầu lậu ma túy sống bên Trung Quốc.

Đến cuối tháng 11/2015, Tuân lại bảo Biên vận chuyển ma túy về Hà Nội giao cho Tình. Lần này Tuân giấu ma túy vào 2 túi du lịch để Biên vận chuyển về Thạch Thất, Hà Nội.

Tới nơi, Biên gọi Tình ra đón, nhận hàng rồi giao cho người của Đặng Minh Châu. Châu khai, lần này số ma túy nhận từ Tuân là 100 bánh.

Theo lời khai của Biên, sau những lần giúp "ông trùm" vận chuyển hàng, anh ta được Tuân cho tiền khoảng 2-3 lần, mỗi lần từ 10-20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tổng cộng, Biên đã 3 lần vận chuyển 670 bánh hêroin, trọng lượng hơn 230.000 gam và tàng trữ 2 khẩu súng K59 cùng 46 viên đạn.

Tạm giữ hình sự người yêu cũ tử tù Thọ 'sứt'

Tạm giữ hình sự người yêu cũ tử tù Thọ 'sứt'

Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994), bạn gái cũ của Lê Văn Thọ.

Tạm giữ 3 người che giấu cho tử tù Nguyễn Văn Tình

Tạm giữ 3 người che giấu cho tử tù Nguyễn Văn Tình

Trong 6 ngày bỏ trốn, để đến được điểm nóng ma túy tại Hòa Bình, tử tù Nguyễn Văn Tình được nhiều người giúp đỡ.

Chuyện chưa biết trong cuộc truy bắt quy mô 2 tử tù vượt ngục

Chuyện chưa biết trong cuộc truy bắt quy mô 2 tử tù vượt ngục

Bộ trưởng Công an đã khen thưởng thành tích xuất sắc của nhiều đơn vị tham gia cuộc truy lùng quy mô đối với 2 tử tù vượt ngục trại giam T16.

Tử tù trốn trại Lê Văn Thọ khai gì khi bị bắt?

Tử tù trốn trại Lê Văn Thọ khai gì khi bị bắt?

Sau khi trốn trại, Thọ đi đòi tiền của một số người nợ, rồi thuê taxi đi trốn, đêm cũng chả dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe...

Mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình: 'Chết lặng khi 4h sáng con gõ cửa nhà'

Mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình: 'Chết lặng khi 4h sáng con gõ cửa nhà'

Bà Nguyễn Thị M., mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình kể 4h sáng ngày 11/9, Tình gõ cửa nhà, bà chết lặng vì không hiểu sao con lại ra được ngoài.

Chuyện chưa kể về cuộc phỏng vấn đặc biệt với tên tử tù trốn trại

Chuyện chưa kể về cuộc phỏng vấn đặc biệt với tên tử tù trốn trại

Nếu Nguyễn Văn Tình được xếp vào danh sách nguy hiểm thì Lê Văn Thọ phải nói là một kẻ cực kì nguy hiểm.

 

T.Nhung