- Xuất phát từ mâu thuẫn đất đai, giữa ông cụ ngoài 70 tuổi và em trai có xô xát. Không ai ngờ án mạng xảy ra.

Ngày 11/7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Soi (SN 1944, ở Thanh Oai, Hà Nội).

Bị cáo buộc tội Giết người, nạn nhân của ông Soi là ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1954), người em cùng cha khác mẹ.

Theo bản án sơ thẩm, ông Soi và ông Hùng có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong việc mua bán đất của tổ tiên để lại.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Vào tháng 5/2015, bố con ông Hùng cùng một số người khác trong gia đình đến diện tích đất tranh chấp liền kề nhà bị cáo Soi để đập bức tường bao quanh khu đất tranh chấp.

Bực tức, ông Soi đã làm đơn tố cáo bố con ông Hùng, khiến người em trai và đứa cháu bị cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai khởi tố về tội Hủy hoại tài sản.

Sau chuyện này, mâu thuẫn giữa gia đình bị cáo Soi và ông Hùng càng trở nên gay gắt.

Trưa ngày 26/12/2015, khi ông Soi đang ngồi xem ti vi trong nhà thì nghe tiếng ông Hùng chửi bới ngoài cửa. Hai anh em họ đã lời qua tiếng lại và thách thức nhau.

Trong cơn bực tức, ông Soi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người em trai. Nạn nhân ngã gục xuống đường và tử vong sau đó. Gây án xong, chiều cùng ngày, ông Soi ra đầu thú.

TAND cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Soi mức án 18 năm tù về tội Giết người. Cho rằng mức án trên là quá nặng, ông Soi đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, ông Soi tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Do tuổi cao, lại bị nặng tai, ra hầu tòa, ông Soi phải cần đến sự giúp đỡ của người thân.

Lý giải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo thều thào nói: "Tôi rất hối hận vì những gì mình đã gây ra..."

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù.

Hà Nội: Sát hại em trai, ông lão phều phào nói lời hối hận

Hà Nội: Sát hại em trai, ông lão phều phào nói lời hối hận

Ngoài 70 tuổi, trước vành móng ngựa, bị cáo già nua, mái tóc bạc phơ, phều phào nói những lời hối hận muộn màng khi đã xuống tay sát hại em trai mình.

Cụ ông 76 tuổi bắn chết người khai ra khẩu súng giữ 40 năm

Cụ ông 76 tuổi bắn chết người khai ra khẩu súng giữ 40 năm

Khẩu súng Colt 45 mà ông Để bắn chết cháu họ đã được nghi can cất giữ hơn 40 năm.

Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi nổ súng bắn chết đối thủ

Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi nổ súng bắn chết đối thủ

Biết chuyện em trai và anh Nguyễn Tuấn Kiệt (Bình Dương) cãi nhau về chuyện xây hàng rào, người đàn ông 76 tuổi đi xe máy tới, bất ngờ rút súng ngắn bắn chết anh Kiệt.

Ghen tuông, cụ ông đánh người tình hư một mắt

Ghen tuông, cụ ông đánh người tình hư một mắt

Một cụ ông ở miền Tây trong lúc ghen tuông đã đánh hư một con mắt của người tình.

Tử hình cựu sinh viên giết cụ ông dã man ở Ứng Hòa

Tử hình cựu sinh viên giết cụ ông dã man ở Ứng Hòa

Bị cáo khai, không có ý định sát hại ông cụ. Số tiền 20 triệu và 26 chỉ vàng bán được, hắn tiêu sạch trong 4 tháng.

Cụ ông gần 70 tuổi 'hiếp dâm' bé 15 tuổi sinh con

Cụ ông gần 70 tuổi 'hiếp dâm' bé 15 tuổi sinh con

 Sang nhà nạn nhân uống rượu, cụ ông gần 70 tuổi đã quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi ngay tại bàn học nhiều lần.

T.Nhung