- Cường nói: “Cô đã dồn cháu đến bước đường cùng", rồi cầm dao đâm 6 nhát vào vùng ngực trái, bụng và đùi nạn nhân.

TAND TP Hà Nội hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1987, ở Hoài Đức, Hà Nội) tội giết người.

Theo truy tố, chị Đỗ Thị Sâm (SN 1971) và Cường cùng làm thuê tại một lò mổ ở Hà Nội. Thỉnh thoảng Cường kiếm được mối bán hàng, vẫn mua thịt tại lò mổ giao cho khách.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Nghi ngờ chị Sâm tìm mọi cách để cướp mối làm ăn của mình, Cường nảy sinh ý định muốn gặp chị Sâm để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 1h30 ngày 5/9/2016, như thường lệ Cường đến lò mổ để làm thuê. Hàng ngày trước khi đi làm vợ Cường chuẩn bị sẵn cho chồng con dao nhọn.

Đến 4h30 cùng ngày, Cường gọi chị Sâm ra ngoài nói chuyện. 

Cường nói: “Cô đã dồn cháu đến bước đường cùng". Chị Sâm chỉ vừa kịp buông lời: "Cô cũng đang cần mối bê”, Cường cầm dao đâm 6 nhát vào vùng ngực trái, bụng và đùi nạn nhân.

Chị Sâm chỉ kịp lùi vài bước rồi ngã gục và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Cường đi xe máy đến gặp mẹ mình và nói: "Con vừa đâm cô Sâm, mẹ xuống xem thế nào".

Khi được hỏi: "Tại sao lại làm thế?", Cường đáp: "Lúc đó vì tức quá, mất tự chủ".

Hai hôm sau, Cường tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Cường mức án tù chung thân.

Giận vợ, gã đàn ông tưới xăng đốt nhà, giết công an xã

Giận vợ, gã đàn ông tưới xăng đốt nhà, giết công an xã

Trong lúc giận vợ, Toàn tưới xăng đốt nhà. Được khuyên can, anh ta rút dao đâm chết công an xã.

Va vào chân cháu bé, cả nhà 4 người bị gã trai truy sát

Va vào chân cháu bé, cả nhà 4 người bị gã trai truy sát

Bỏ lại xe và con gái 2 tuổi, gã trai cầm hung khí tấn công gia đình 4 người trên phố chỉ vì họ không may  va vào chân con gái gã.

 

T.Nhung