- Thấy mẹ cãi nhau, ba anh em cầm theo hung khí sang nhà hàng xóm gây vụ án mạng, để rồi cả ba đều phải nhận án tù.

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 3 anh em ruột: Lương Văn Nguyễn (SN 1991); Lương Văn Khánh (SN 1978) và Lương Văn Hạnh (SN 1981, đều trú tại Phú Xuyên, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 26/1, bà Nguyễn Thị Sơn (SN1957, mẹ của các bị cáo) đi thả trâu, nghé tại khu vực mương nước của thôn.

Hôm đó, con nghé của bà Sơn làm nát rau và cây đủ đủ của anh Phan Thanh Trí (SN 1970, người địa phương) trồng ngay sát mương nước. Việc này khiến bà Sơn và vợ chồng anh Trí xảy ra cãi vã ngay trước cửa nhà anh Trí.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Biết mẹ cãi nhau với anh Trí, ba anh em Nguyễn, Khánh và Hạnh cầm theo thanh gỗ, tuýp sắt đến cổng nhà người hàng xóm.

Đến nơi, ba anh em bị cáo lời qua tiếng lại với anh Trí. Trong lúc tức giận, anh Trí cầm con dao quắm chạy từ trong sân ra cổng lớn tiếng dọa chém chết ba anh em, đồng thời chém một nhát vào người Nguyễn.

Thấy vậy, Hạnh đang cầm tuýp sắt lao vào vụt anh Trí, Nguyễn lao vào giằng co và giật được con dao quắm từ tay người hàng xóm.

Trong lúc anh Trí bị ngã ra đường, Nguyễn dùng dao quắm chém hai nhát vào đầu và người anh Trí. Hạnh và Khánh cũng dùng tuýp sắt lao vào tấn công hàng xóm. Bị ba anh em nhà hàng xóm tấn công, anh Trí bỏ chạy và tử vong sau đó do bị mất máu cấp.

Sau khi sự việc xảy ra, ba anh em Khánh, Nguyễn, Hạnh đến công an đầu thú.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Nguyễn án tù chung thân; Lương Văn Khánh 17 năm tù và Lương Văn Hạnh 13 năm tù về cùng tội Giết người.

Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố tội 'giết người' có nặng?

Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố tội 'giết người' có nặng?

Theo quan điểm của luật sư, hành vi của chủ nhà có dấu hiệu phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Đứa trẻ mồ côi 16 tuổi nghiện game mang bản án giết người

Đứa trẻ mồ côi 16 tuổi nghiện game mang bản án giết người

Khuôn mặt đó khiến cho người đối diện nghĩ rằng tội ác gây ra chỉ giống như một trò “trẻ con nghịch dại”.

Kẻ 'ngáo đá' giết người xe ôm vì tưởng là kẻ thù

Kẻ 'ngáo đá' giết người xe ôm vì tưởng là kẻ thù

Trong cơn ngáo đá, nhìn thấy người xe ôm đang ngồi chờ khách, Quý tưởng nhầm là kẻ thù, liền cầm dao xông tới đâm người xe ôm đến chết.

Thiếu nữ giết người yêu rồi bình thản nhờ gọi công an

Thiếu nữ giết người yêu rồi bình thản nhờ gọi công an

Bị người yêu bóp cổ, lăng mạ, thiếu nữ 19 tuổi dồn hết ấm ức vào lưỡi dao, cướp đi sinh mạng của người mà cô từng yêu thương. 

Hà Nội: 18 năm tù cho gã tâm thần giết người

Hà Nội: 18 năm tù cho gã tâm thần giết người

Khi đồng nghiệp đang ngủ say, gã đàn ông từng mắc bệnh tâm thần dùng kéo đâm nạn nhân cho đến chết.

T.Nhung