- Bị đưa ra xét xử vì giết chị gái bất thành, trước khi lên xe trở về trại tạm giam, bị cáo nắm tay chị lưu luyến dặn dò: "Chị nhớ giữ sức khỏe".

TAND TP Hà Nội sáng nay đưa bị cáo Lại Minh Dũng (SN 1974, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội giết người. Nạn nhân của Dũng là chị gái và chị dâu của anh ta.

Từ nhỏ Dũng đã có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Anh ta sống với chị gái là Lại Minh Lý (SN 1963) và chị dâu Mai Thị Tuyết Thanh (SN 1960) tại căn nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Một lần, đánh rơi vài chục ngàn đồng và không sao tìm thấy, Dũng nghi ngờ chị mình cất giấu nên nảy sinh ấm ức. Đến ngày 25/2/2015, anh ta bỏ nhà đi lang thang.

Đến khoảng 3h sáng hôm sau, Dũng quay về, nằm ngủ dưới sàn nhà tầng 1. Đến 19h tối cùng ngày, Dũng ngủ dậy. Khi thấy chị Lý đang nằm trên giường xem ti vi, Dũng vào bếp lấy con dao phay ra rồi chém chị gái. Bị em trai bất ngờ tấn công, chị Lý bật dậy, hét toáng lên, khiến con gái ngồi học gần đó nghe thấy, vội chạy đến can ngăn.

Hoảng sợ, chị Lý đã bỏ chạy thì bị em trai đuổi theo, chém thêm nhát nữa vào đầu.

Trong cơn điên loạn, anh ta đạp đổ chiếc xe máy gần đó. Khi xăng chảy lênh láng, Dũng lấy bật lửa châm đốt.

Chị Thanh đang ở trên tầng hai nghe tiếng kêu của chị Lý vội chạy xuống. Thấy chiếc xe máy cháy đùng đùng, chị Thanh chạy lại, cố gắng dập lửa thì bị Dũng ngăn lại, rồi anh ta tiếp tục vứt thêm chăn gối vào đám lửa.

Trong lúc chị Thanh tìm cách đưa hai cháu ngoại thoát ra ngoài, Dũng vào bếp lấy chai bia ra đập liên tiếp vào đầu chị dâu.

Khi hai chị cùng các cháu chạy thoát thân ra bên ngoài, Dũng lên tầng hai, lấy dao cứa vào cổ tay để tự sát, nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã đến dập lửa, công an khống chế, đưa Dũng về trụ sở. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Giai đoạn điều tra, Dũng được đưa đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Dũng có biểu hiện chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Bị can không phải điều trị bắt buộc.

Bị đưa ra xét xử, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt vì bệnh tật khiến anh ta đôi khi không nhận thức và điều khiển được hành vi.

Tại tòa, cả hai người chị của Dũng đều không yêu cầu bị cáo bồi thường và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho em.

Nhận mức án 9 năm tù giam, trước khi lên xe trở về trại tạm giam, Dũng nhìn chị gái, nắm lấy tay chị trong giây lát, vẻ lưu luyến, anh ta dặn dò: "Chị nhớ giữ sức khỏe nhé".

Gã si tình khóc ngất ngày đền tội giết tình nhân

Gã si tình khóc ngất ngày đền tội giết tình nhân

Sau cơn điên loạn, kẻ si tình khóc ngất, ngã quỵ khi bị đưa lên xe về trại giam đối mặt với những chuỗi ngày dài sau song sắt.

Mẹ khổ đau xin giảm án cho nghịch tử giết cha

Mẹ khổ đau xin giảm án cho nghịch tử giết cha

Ôm nỗi đau mất chồng nhưng người mẹ khổ đau tha thiết xin cho đứa con trai giết hại cha mình được giảm nhẹ tội.

Diễn biến mới vụ dùng súng giết vợ rồi cố thủ tự sát

Diễn biến mới vụ dùng súng giết vợ rồi cố thủ tự sát

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án dùng súng giết vợ rồi về cố thủ và tự sát. Nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án đang được cơ quan công an làm rõ.

 

T.Nhung