Các khu sang chảnh trên địa bàn TP.HCM như Thảo Điền, khu dân cư sang trọng ở Q.7, Q.Bình Tân liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhập nha trộm cắp tài sản có giá trị lớn gây hoang mang cho người dân.

Tiền tỉ liên tục "bốc hơi"

Ngày 12.8, ông N.M.T (48 tuổi, ngụ đường Giang Văn Minh, P.An Phú, CX2) hốt hoảng đến Công an P. An Phú trình báo, nhà ông bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản trị giá hơn 3,5 tỉ đồng. Theo ông T. trình bày, 8 giờ cùng ngày, ông có việc đi ra ngoài, về đến nhà thì phát hiện bị trộm đột nhập. Theo báo Thanh Niên, ông T. lên phòng ngủ ở lầu 2 kiểm tra thì thấy 2 két sắt bị phá và mất 170.000 USD, 2 lượng vàng cùng một số trang sức. Bà N. (vợ ông T.) cho biết: “Trước ngày bị mất, tôi rút 170.000 USD từ ngân hàng về để trả nợ, nhưng không ngờ...?

Thực tế, từ đầu năm đến nay, một số khu dân cư trên địa bàn P.An Phú, P.Thảo Điền (Q.2) xảy ra không ít vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Khoảng 17 giờ 30 ngày 30.5, ra khỏi nhà, bà V.T.P.H (ngụ P.Thảo Điền) đã khóa cửa cẩn thận. Hơn 2 giờ sau, bà H. về thì cửa nhà bị trộm cạy khóa lấy 1 xe gắn máy cùng một số tài sản khác trị giá 500 triệu đồng. Trước đó, chiều 17.2, bà N.T.H.H (ngụ P.An Phú) rời khỏi nhà, tối về thì phát hiện trộm đột nhập lấy nhiều tài sản trị giá 1,2 tỉ đồng. Cũng tại P.An Phú, ngày 25.5, trộm phá cửa đột nhập vào nhà bà D. trên đường Song hành lấy xe gắn máy, đồng hồ, nữ trang với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

{keywords}

Ảnh minh họa

Để đối phó với tình trạng như vậy, các hộ dân phải tìm cách tự bảo vệ mình. Hàng trăm biệt thự có giá trị cả chục tỷ mỗi căn tại khu Thảo Điền, quận 2, TP.HCM được rào chắn, bảo vệ bằng tường cao, thép gai dày đặc, trông như những lô cốt khổng lồ.

Không chỉ ở Q.2, một số khu dân cư sang trọng ở Q.7, Q.Bình Tân cũng bị trộm “viếng thăm” khi chủ vắng nhà. Rạng sáng 14.8, chị N.T.T.Th (32 tuổi, ngụ tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân) đi làm về phát hiện kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm một két sắt (bên trong có 20.000 USD, 800 triệu đồng, một số nữ trang; tổng giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng). Chiều 9.8, nhà chị H.T.P (33 tuổi, ngụ ở khu Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q.7) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy một số tài sản trị giá 900 triệu đồng...

Trộm rồi ngang nhiên nấu mỳ ăn

Ngay cả khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng bị đạo chích ghé thăm. Theo báo Đất Việt, vào tháng trước, công an quận 7, TP HCM vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Võ Viết Cường (22 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Cường từng làm thuê trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 nên đã nghiên cách chui vào các căn nhà có nhiều của cải. Tuy nhiên, anh ta không hành động ngay mà trở về quê trú ẩn một thời gian. Tới ngày 19.6, nghi can bắt xe ôtô đi từ Khánh Hòa vào TP HCM. Tới 1h30 ngày 20.6, Cường đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chui vào nhà và cũng là trụ sở của một công ty bằng cửa thông gió.

Khi vào được nhà đại gia, Cường lục lọi tài sản ở tầng trệt và khu nhà bếp. Tuy nhiên, do đi đường dài đói nên thanh niên này đã nấu nước pha mì ăn. Ăn xong anh ta vào phòng khách lấy một điện thoại di động bỏ vào túi, rồi leo lên ghế nằm ngủ một giấc tới sáng. Khi chủ nhà thức dậy thấy tên trộm nên truy hô bảo vệ vây bắt.

Báo Thanh Niên cho biết tại cuộc họp mới đây, một lãnh đạo Công an TP.HCM thừa nhận, trộm cắp ở khu dân cư đang có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình này, một số phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phát đi thông báo cho công an quận, huyện tuyên truyền sâu rộng phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp để người dân cảnh giác, có biện pháp giữ gìn tài sản và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn TP.

“Sắp tới, Công an TP sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát công khai, mật phục, điều tra truy xét, kịp thời phát hiện ngăn chặn, triệt phá các băng, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, nói.

(Theo Một thế giới)