Vin vào cớ thực phẩm tăng, các hàng quán bán đồ ăn sáng trên dọc các tuyến phố cổ cũng rục rịch tăng giá để "móc túi tiền" của thực khách.

Các tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Mỹ Đình, Thành Công, Chợ Hôm, Đại Từ, Cầu Giấy... trên địa bàn thành phố Hà Nội đều cho biết giá của hầu hết các mặt hàng thực phẩm nói chung đều nhích dần lên từ khoảng nửa tháng nay.

Đặc biệt sau đợt giá xăng tăng rồi việc rập rình đổ bộ của cơn bão Rammasu đã khiến giá thực phẩm tăng phi mã. Trong đó, tăng mạnh nhất là thịt lợn, gà và thịt bò. Giá cả chênh lệch tại chợ trên phố cổ và chợ ở những khu phố xa trung tâm.

Chị Hoài – tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Hàng Da cho hay, từ nửa tháng nay giá thịt lợn đã rục rịch tăng và đỉnh điểm là dịp sau khi cơn bão đi chệch hướng, giá thịt tăng thêm từ 8 – 10%. Cụ thể, giá thịt nạc vai 120.000 đồng/kg tăng lên thành 130.000 đồng/kg, xương ống 40.000 đồng/kg tăng lên thành 45.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg tăng lên thành 130.000 đồng/kg.

{keywords}

Không chỉ thịt gà, bò tăng giá mà đến những rau mùi, hành lá cũng thi nhau tăng giá

Không chỉ thịt lợn mà giá thịt gà cũng tăng đáng kể. Chỉ 1 tuần trước, thịt gà công nghiệp có giá từ 80.000 đồng/kg thì giờ tăng lên là 90.000 đồng/kg. Gà ta cả lông là 160.000 đồng/kg. Tôm sú 680.000 đồng/cân, có nơi tăng thành 700.000 đồng/kg.

Chị May – tiểu thương bán gà tại chợ Hàng Bè cho hay, đầu tháng 7, giá gà tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg. Theo chị, giá tăng như thế này là do tâm lý ăn theo sự tăng giá của xăng dầu.

Bên cạnh giá thịt lợn, thịt gà, giá thịt bò cũng tăng, trước đây, thịt thăn bò có giá 240.000 đồng/kg thì nay tăng thành 280.000 đồng tới 300.000 đồng/kg.

Hiện, các loại rau gia vị như rau mùi, hành, thìa là, cà chua tăng đậm. Cụ thể, cà chua 30.000 đồng/kg, hành 3000 đồng được vài nhánh bé, mùi 3000 đồng một mớ… Rau muống có giá 15.000 đồng/mớ; rau ngót 9000 đồng/mớ, súp lơ 18.000 đồng/kg, cải xoong 15.000 đồng/mớ, cải bắp 14.000 đồng/kg, đậu cove 25.000 đồng một cân, cải ngọt 15.000 đồng một cân, mướp đắng 12.000 đồng một cân... Bí xanh, bầu, 2 tuần trước đó có giá 10.000 - 12.000 một cân, nay đắt thêm 3.000 -5.000 đồng. Chị Bình – tiểu thương bán rau cho biết do thời tiết thay đổi nên lượng hàng cung cấp ra thị trường có phần giảm sút, nguồn cung không ổn định khiến thực phẩm bán lẻ tăng giá. Bên cạnh đó, giá xăng cũng như chi phí vận chuyển một số mặt hàng này đang tăng nên thương lái buộc phải điều chỉnh giá để bù đắp chi phí.

Tại một số chợ, giá trứng cũng rục rịch tăng với mức 3.000-5.000 đồng/hộp trong khoảng thời gian gần đây. Trứng gà loại nhỏ tùy theo đơn vị sản xuất mà có mức giá tăng khác nhau, mức tăng cao nhất lên tới 5.000 đồng/hộp.

Viện cớ giá thịt, hàng quán cũng thi nhau tăng giá

Tranh thủ giá cả chợ búa trong thời điểm này tăng cao, nhiều quán ăn cũng tăng giá "ầm ầm". Nhiều thực khách sau khi ăn cũng đành bấm bụng "trả tiền cho xong" vì lời giải thích qua loa của người bán: “Xăng tăng, điện tăng, thịt tăng thì phở bò tăng giá là chuyện bình thường”.

Cũng như những ngày bình thường, cứ sáng sớm là những cửa hàng bún phở miến trên phố lại tấp nập người ăn. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, ai ai cũng phải kêu trời vì giá bát phở tăng đột biến. Trên dọc những tuyến phố cổ, hầu như người bán hàng nào cũng điều chỉnh giá nên bát bún, bát phở nào cũng được dịp "tăng phi mã".

{keywords}

Viện cớ thực phẩm tăng giá, các hàng quán ăn sáng trên phố cổ cũng thi nhau tăng giá khiến người tiêu dùng bàng hoàng

Cụ thể, có những quán vỉa hè bán phở, bún được đẩy giá bán lên từ 5000 – 10.000 đồng/bát bún gà, bò. Ngày thường, một bán bún riêu, bún ốc ở ngã tư Hàng Bông - Đường Thành một bát có giá từ 15.000 đồng tới 20.000 đồng thì vào những ngày này giá nhỉnh hơn, từ 30.000 đồng trở lên.

Cô Chi – chủ cửa hàng bán phở bò trên phố Hàng Gà cho hay: “Giá thực phẩm tăng như vũ bão nên dù không muốn nhưng tôi không có cách khác ngoài việc điều chỉnh giá có nhỉnh hơn một chút để đảm bảo”.

Sáng sớm, trên các con phố cổ người ra vào quán ăn sáng tấp nập như Hàng Mành, Hàng Nón, Hàng Điếu, Hàng Đào, không ít người giật mình vì giá tăng "không báo trước". 1 bát phở gà, bò khoảng 40.000 đồng, miến lươn khoảng 50.000 đồng- 60.000 đồng.

Chị Phương Hằng – một người dân sinh sống trên phố Nguyễn Văn Tố chia sẻ: “Sáng nay, mình đi ăn sáng cùng đồng nghiệp mà giật mình. Mình ăn phở tại phố Hàng Trống, bình thường bát phở gà có giá 25.000 đồng thì hôm nay tăng thành 40.000 đồng”.

(Theo Trí Thức Trẻ)