Sau khi đăng tải bài viết: Vỡ mộng bán hàng qua Facebook, bế tắc vì cả ngày không ai hỏi, báo VietNamNet đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả chia sẻ kinh nghiệm bán hàng online của mình.

Tốt nghiệp đại học, về quê với tấm bằng cử nhân, chắc hẳn ai cũng mong có thể xin được một công việc trong Nhà nước để ổn định. Tôi cũng không ngoại lệ. Ra trường, với chuyên ngành kế toán, ở quê tôi rất khó xin việc, bới vậy hơn một năm đầu về nhà, tôi vẫn thất nghiệp.

Từ khi còn là sinh viên, tôi đã rất thích buôn bán. Tôi đã thử sức bán online với mặt hàng quần áo theo hình thức đặt hàng, kiểu ai đặt mua thì mới lấy do sinh viên không có vốn để nhập hàng. 

{keywords}
Bán hàng online không hề dễ dàng

Vừa bán hàng online, tôi vừa đi làm part-time, bán hàng quần áo cho các shop để lấy thêm kinh nghiệm, với ước muốn sau này về quê sẽ mở một cửa hàng nhỏ cho riêng mình.

Bởi vì đam mê là thế nên thời gian đầu về nhà đợi xin việc, tôi xin bố mẹ cho ít vốn để mở shop nhưng bị gia đình phản đối do nhà tôi không kinh doanh buôn bán, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Hơn nữa, ai cũng nói bán hàng phải có duyên đấy chứ không phải thích bán là được. 

Không được bố mẹ cho vốn, tôi lại bán hàng online, cố gắng dành dụm để sống với đam mê của mình. Vật lộn với những khó khăn, có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng rồi được các shop khác thôi thúc, nhìn họ khoe đơn, khoe doanh thu mà mình cứ sốt hết cả lên. 

Dù chưa thực hiện được mong ước có 1 cửa hàng nhưng ở trên Shopee, mình cũng vừa là nhân viên vừa là cô chủ. Thành công không đến với những kẻ lười biếng và sợ thất bại. Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng chính là động lực để mình luôn cố gắng, không nản lòng mỗi ngày. 

Bích Ngọc (Chủ shop Babycloset)