Nhiều người dân Huế tò mò đổ xô đến nhà một người nông dân xem con lươn lạ có màu trắng, dài hơn nửa mét, nặng 0,7kg

Thông tin trên báo Vnexpress, tối 11/3, anh Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi, phường Kim Long, TP Huế) đi soi ếch, bắt cá ở khu vực con kênh gần nhà vườn Phú Mộng (phường Kim Long) thì phát hiện một con lươn màu trắng và bắt được nó khi lươn sắp bò vào hang.

Anh Hoà cho biết lươn nặng 0,7 kg, dài hơn 60 cm, toàn thân màu trắng có nổi nhiều mạch máu.

{keywords}
Anh Hòa bên con lươn bạch tạng vừa bắt được. Ảnh: An ninh Tiền tệ

Nghe tin anh Hòa bắt được con lươn màu sắc lạ, nhiều người dân ở phường Kim Long và vùng lân cận đã kéo nhau đến xem. Một số người hỏi mua nhưng thấy giá không hợp lý nên anh Hòa không bán.

Hiện con lươn vẫn sống khỏe mạnh, được anh Hòa nuôi trong thau nhựa, hàng ngày anh bắt giun đất cho lươn ăn.

Trước đó, theo An ninh Tiền tệ, người dân tại thôn Tiền Thành, xã Hương Phong, thị Xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) cũng từng đã đổ xô đến nhà anh Trần Dương (35 tuổi) ngụ cùng thôn, để tận mắt chứng kiến con lương vàng kì lạ mà anh may mắn bắt được trong lúc đi bắt cá.

Theo đó con lươn nặng khoảng 0,3 kg, dài hơn 40cm, có màu vàng óng lạ mắt. Hiện con lươn vẫn đang sống khỏe mạnh và được anh Dương nuôi ở kênh nước trước nhà. Điều đáng nói là trước đó, anh Dương đã từng 2 lần bắt được con lươn có hình thù tương tự nhưng vì sợ nên đã thả về tự nhiên.

(Theo Viet Q)