Một con lươn lạ dài khoảng 55cm, nặng khoảng 300g vừa được một thanh niên tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt được tại ao.

Huế: Đổ xô xem lươn 'bạch tạng' dài hơn nửa mét, nặng gần 1kg

Huế: Bắt được lươn vàng có đốm đen kỳ lạ, trả tiền triệu không bán

Tối 6/11, anh Phạm Việt Hùng (33 tuổi, ở thôn Trung Đông, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 16h cùng ngày, anh có bắt được con lươn lạ trong ao ở vườn nhà.

{keywords}
Con lươn màu trắng được anh Hùng bắt trong ao tại vườn nhà

Theo anh Hùng, con lươn toàn thân màu trắng, dài khoảng 55 cm, nặng 300 gram đang được anh Hùng nuôi trong thau nhựa. 

Hay tin lươn bạch tạng, nhiều người kéo đến nhà anh  xem. "Đây là lần đầu tiên tôi đi bắt cá ở ao và cũng là lần đầu tiên tôi bắt được con lươn có màu trắng lạ như vậy, tôi chưa biết làm gì với con lươn này", anh Hùng cho biết.

Khi biết chuyện này, nhiều người đã kéo nhau đến nhà anh Hùng để tận mắt chứng kiến con lươn lạ.

Theo các chuyên gia thủy sản, lươn có màu trắng hay vàng là do đột biến gen, với tỷ lệ hiếm, nên ít gặp trong tự nhiên.

(Theo Infonet)

Bắt được con lươn có màu sắc kỳ lạ ở Vĩnh Long

Bắt được con lươn có màu sắc kỳ lạ ở Vĩnh Long

Ngày 23-4, anh Nguyễn Lâm Đệ (ở ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết vừa đặt dớn bắt được một con lươn rằn ri kỳ lạ dài gần 60 cm, nặng trên 400 g.

Lươn "đáp” phi cơ xuất ngoại

Lươn "đáp” phi cơ xuất ngoại

Anh Thái Vinh Ngộ (35 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được ngư dân Đà Nẵng gọi là Ngộ “liều” vì đóng thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa câu lươn.