Gần Tết, giá chuối đắt gấp nhiều lần ngày thường, có nơi lên đến 200.000-300.000 đồng một nải song vẫn đông người mua.

Tại chợ Nghĩa Tân, chợ Mai Dịch, chợ Mễ Trì cho thấy giá chuối xanh bị đẩy lên gấp 10 lần so với ngày thường. Nếu như ngày thường, chuối được rao bán với giá 20.000-30.000 đồng một nải thì nay đội lên 200.000-300.000 đồng.

Đang loay hoay chọn những nải chuối xanh tại chợ Nghĩa Tân, chị N.Thị Hoà, ở Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết chuối là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết. Gia đình chị năm nào cũng mua 4-5 nải. Tuy nhiên, năm nay do giá chuối đắt hơn nên chị quyết định mua giảm xuống còn 3 nải.

“Chủ hàng hét giá 300.000 đồng một nải nhưng do nải này có 15 quả nên chị mặc cả xuống còn 200.000 đồng, nếu được thì mua không thì cũng đành chịu”, chị Hoà nói.

{keywords}

Giá chuối xanh được đẩy lên đắt gấp 10 lần ngày thường.

Chị Lê Thương Uyên, chuyên bán chuối tại chợ Nghĩa Tân cho biết giá chuối hiện nay tăng khá cao. Loại quả nhỏ, xấu cũng phải 100.000-150.000 đồng mỗi nải, loại đều đẹp có giá hơn 200.000 đồng một nải. Còn loại xịn nhất, quả to, nải chuối đều đẹp giá lên tới 300.000 đồng.

Còn đắt nhất là các nải chuối "lẻ", tức là số lượng quả trên một nải là số lẻ 15, 17, 19 quả. Những người bán hàng giải thích nải lẻ đắt vì hiếm, và nhiều người chuộng dùng các số lẻ trên bàn thờ cúng Tết.

Chiều nay, tại một gian hàng chuối ở chợ Mễ Trì có nải chuối lẻ được hô giá 300.000 đồng, một nải khác ít quả hơn nhưng kích cỡ to hơn có giá 200.000 đồng. "Giá này vẫn chưa phải đắt nhất đâu. Chiều qua tôi đã bán được một nải to đẹp hơn thế này giá 370.000 đồng", anh Tuấn, một người bán hàng quê ở Sơn Tây khoe.

Ngồi ngay bên cạnh anh Tuấn, chị Hà người dân ở Sóc Sơn cũng nói thêm: “Tôi đã đặt tiền mua cả vườn chuối mà hôm rồi về chặt chuối vận chuyển lên Hà Nội, nhà vườn còn đòi tăng giá lên thêm chút nữa, nếu không chấp nhận sẽ bán tháo cho người khác. Giá ở vườn tăng nên người bán cũng phải tăng theo”.

{keywords}

Chuối là loại trái cây không thể thiếu trên mâm ngũ quả bàn thờ tổ tiên vào những dịp lễ tết.

Một điểm chung của những hàng chuối Tết là người bán hiếm khi giảm giá, kể cả khi khách chỉ mặc cả vài ba nghìn.

Tại chợ Mai Dịch, bà Lan, người dân ở Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, cho biết sau khi chọn được một nải vừa vừa giá 200.000 đồng, bà kì kèo bớt 5.000 đồng nhưng cũng không được. "Bây giờ là vẫn còn rẻ đấy, nếu bác không mua nhanh ngày mai, kia còn đắt nữa", một cô bán hàng trẻ tuổi vừa nhanh tay đếm tiền bán chuối vừa "dọa" khách.

Trong khi đó, tại điểm đổ buôn ở xã Hoà Nhân, huyện Lý Nhân, Hà Nam, thương lái nhập chuối với giá 10.000 đồng một kg. Mỗi buồng chuối 6-8 nải có trọng lượng khoảng 20 kg. Bà Lan, chủ hàng, cho biết chuối này được thu hoạch trên đồi. Thương lái mua chở đi Hà Nội bán lẻ. Ông Lãm, một thương lái, cho biết ông mới lấy 10,5 triệu tiền chuối, đang đợi xe về chở ra Hà Nội.

Không chỉ chuối, giá các loại hoa quả chuyên dùng để cúng Tết tăng giá khá mạnh những ngày gần đây.

Ngoài ra, phật thủ được nhiều người chọn mua vì màu sắc đẹp, giá cả ở các chợ khá vừa phải từ 100.000 đồng trở lên. Dưa vàng, dưa hấu, vốn được các bà nội trợ ưa chuộng khi sắp mâm ngũ quả ngày Tết, nay cũng tăng giá đáng kể từ 40.000 đến 50.000 đồng một kg.

(Theo Zing)