Hành trình vòng quanh Trái đất của một miếng thịt cừu sau khi được gắn vào một khí cầu thời tiết có kèm camera.

Tiểu thuyết gia Nikesh Shulka và 3 người bạn tại London đã gắn một miếng thịt cừu vào một khinh khí cầu rồi thả vào không trung hồi tháng 6.

Họ cũng gắn vào chiếc khinh khí cầu này một camera GoPro và thiết bị theo dõi GPS. Tuy nhiên, họ đã mất liên lạc với chiếc khí cầu ngay sau đó.

Nhóm bạn này nói rằng, thiết bị định vị kèm theo camera đã bị đóng băng do nhiệt độ thấp khi bay quá cao và họ nghĩ rằng họ đã mất chiếc camera.

Tuy nhiên, hơn một tháng sau, họ nhận được liên lạc từ một nông dân ở Dorset, nói rằng anh ta tìm thấy chiếc camera, cách nơi họ thả chiếc khí cầu 132 km.

Sau khi nhận lại chiếc camera, Shulka đã có hơn 100 phút video ghi lại cuộc hành trình có một không hai của miếng thịt cừu.

Shulka nói rằng, chiếc khí cầu của họ đã bay ở độ cao 31 km vào tầng bình lưu của Trái đất. Và những gì được chiếc camera ghi lại là rất thú vị.

L.V (Theo Mirror)