Có lẽ vì mái tóc bạc phơ này nên bé trai khoảng 4 ngày tuổi ở Trung Quốc bị bỏ rơi bên sườn đồi.

Chiều 8/3, bà Trương phát hiện một đứa trẻ nằm chơ vơ giữa sườn đồi Thiên Thành, thôn Mạnh, Lạc Dương.

Lại gần quan sát, bà không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh em bé khoảng 4 - 5 ngày tuổi nhưng có tóc và lông mày bạc phơ của một ông già.

Bé trai có mái tóc kỳ lạ.

Lúc đó, thấy cơ thể của bé bốc lên mùi khó ngửi, run rẩy trong giá lạnh, may thay vẫn còn thở thoi thóp, bà Trương liền mang đứa trẻ đến đồn công an để khai báo sự tình.

Người phụ nữ tốt bụng cùng dân cảnh tại đây lập tức cho bé trai tội nghiệp ăn sữa, tắm rửa và thay quần áo.

Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả cho thấy ngoài mái tóc và lông mày trắng một cách bất thường, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.

Bệnh viện và đồn cảnh sát đã cử người đi tìm tung tích của bố mẹ bé nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện, cậu bé tội nghiệp được giao cho cô làm bếp tại đồn công an chăm sóc.

Theo Đất Việt