Không may mắn, Zhao Haifeng bị mất cả hai tay trong một vụ điện giật hồi anh mới 3 tuổi. Không có tay, Zhao rất khó khăn trong việc tìm một công việc ổn định. 

Thế nhưng, nghị lực phi thường của người đàn ông này những năm qua không những giúp anh không trở thành gánh nặng, mà còn nuôi được cả gia đình nhờ công việc chở hàng thuê.

{keywords}

Zhao thường bắt đầu ngày làm việc của mình vào lúc 5 giờ 30 phút sáng và mỗi ngày anh chở khoảng 100 gói hàng.

Chia sẻ câu chuyện của mình, Zhao cho biết anh có thể viết địa chỉ, gói hàng và giao hàng. Anh còn khoe chiếc xe giao hàng đã được chỉnh sửa của mình – phương tiện cho phép anh lái mà không cần tay.

{keywords}
{keywords}


“Nếu tôi cố gắng hết sức thì không có gì là không thể” – anh chia sẻ với phóng viên và nói thêm rằng anh chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn những người khác.

Đặc biệt hơn, khi Zhao đi giao hàng, anh đưa cả người vợ bị bại liệt của mình đi theo. Anh cho biết mỗi tháng  kiếm được khoảng 2000-3000 tệ, đủ để nuôi gia đình và cho con gái được học hành tốt nhất có thể.

{keywords}

  • Nguyễn Thảo (Theo Shanghaiist)