Cô gái người Úc, 27 tuổi Holly Butcher vừa qua đời vì bệnh ung thư vào tuần qua. Bức thư mà cô để lại đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Ngày 4/1, Holly đã đầu hàng trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư ở tuổi 27.

Trước khi qua đời, người phụ nữ này đã viết một bức thư và đề nghị gia đình đăng lên Facebook khi cô đã đi xa.

{keywords}
Holly Butcher phát hiện bệnh năm 26 tuổi và qua đời năm 27 tuổi

Thông điệp mà Holly gửi gắm tới những người đang sống khỏe mạnh, thực sự gây xúc động và khiến người ta phải suy nghĩ.

Thật lạ lùng khi nhận ra và phải chấp nhận cái chết của mình ở tuổi 26” – Holly viết.

“Đó là việc mà bạn không muốn nghĩ tới. Những tháng ngày trôi qua và bạn chỉ mong rằng nó sẽ cứ mãi như thế, cho tới khi điều không mong muốn xảy ra”.

“Đó chính là cuộc sống. Nó mong manh, quý giá và không thể tiên đoán trước được điều gì. Mỗi ngày được sống là một món quà” – cô nói. “Tôi 27 tuổi và tôi không muốn ra đi”.

Sau khi dành thời gian giả định rằng nếu có thể chiến thắng căn bệnh, mình sẽ sống như thế nào, Holly quyết định chia sẻ những lời khuyên của mình với những người đang sống.

{keywords}
Cái chết khiến Holly suy nghĩ về cuộc sống và cách sống nếu mình có cơ hội được sống tiếp

Chỉ trong vài ngày, bức thư của Holly có gần 8.000 lượt chia sẻ và hơn 10.000 tương tác.

Cô nói rằng, có rất nhiều thứ mà mọi người vẫn đang than phiền hằng ngày sẽ không hề đáng bận tâm chút nào một khi bạn đang đứng trước tử thần.

“Hôm nay, bạn có thể bị tắc đường, khó ngủ vì bọn trẻ quấy khóc, thợ cắt tóc cắt cho bạn quá ngắn, chiếc móng tay giả bị hỏng, ngực bạn quá nhỏ, hay bụng quá nhiều mỡ…”

“Hãy bỏ qua tất cả những điều đó đi” – cô đề nghị. “Tôi thề rằng bạn sẽ không nghĩ về chúng khi bạn phải đối diện với cái chết”.

“Tôi đang phải chứng kiến cơ thể mình ngã quỵ ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Tất cả những gì mà tôi mong ước chỉ là có thêm một ngày sinh nhật, một lễ Giáng sinh với gia đình, thêm một ngày với bố mẹ và chú cún cưng. Chỉ cần thêm một thứ thôi”.

Holly nói rằng, chúng ta nên chú ý nhiều hơn tới cách tiêu tiền, nên tiêu chúng cho những thứ có thể khiến người khác hạnh phúc hơn là những vật chất cho bản thân.

“Cái chết khiến bạn nghĩ rằng thật là ngu ngốc khi tiêu quá nhiều tiền vào quần áo mới và những thứ vật chất trong cuộc sống”.

“Hãy mua cho bạn bè những thứ tử tế thay vì một chiếc váy mới, một món mỹ phẩm hay trang sức… Hãy mua cho họ một cái cây, một cái máy mát-xa, một cây nến và nói với họ rằng bạn yêu họ”.

Cô khuyên mọi người hãy biết quý trọng thời gian của người khác, đừng bắt ai phải đợi chờ. Hãy chuẩn bị sớm nếu bạn là người hay muộn giờ.

{keywords}
Những than phiền hằng ngày sẽ trở nên nhỏ bé nếu bạn phải đối diện với cái chết

Nói về việc sử dụng mạng xã hội, cô viết: “Hãy cố gắng tận hưởng những giây phút thực thay vì chụp chúng qua màn hình điện thoại. Cuộc sống không phải là qua màn hình hay chụp những bức ảnh hoàn hảo… Hãy tận hưởng những khoảnh khắc thực! Đừng cố gắng chụp nó để trưng cho mọi người thấy”.

Điều cuối cùng mà cô nhắn gửi: hãy hiến máu thường xuyên. Việc nhận máu đã giúp cô sống thêm được 1 năm nữa từ khi phát hiện bệnh.

“Máu hiến đã giúp tôi sống được thêm một năm nữa – một năm mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn”.

Nguyễn Thảo (Theo News)