Là một phụ nữ Hồi giáo, Susan Carland nhận được khá nhiều tin nhắn hận thù một cách mù quáng trên Twitter. Mặc dù đã cố tình ngó lơ những lời chỉ trích khó chịu và thử nhiều cách khác nhau, nhưng tình trạng này không chấm dứt.

Vì thế, Susan nảy ra một ý tưởng thú vị. Đó là cứ mỗi tin nhắn kỳ thị mà cô nhận được, cô sẽ tặng 1 đô la cho UNICEF.

{keywords}
Dòng chia sẻ của Susan trên mạng xã hội Twitter
{keywords}

Đang là một nhà xã hội học, 34 tuổi, có bằng Tiến sĩ của ĐH Monash, Melbourne, Úc, Susan cho rằng đây là cách biến những điều tiêu cực thành tích cực rất hữu ích. “Tôi cảm thấy mình nên tích cực tạo ra những điều tốt đẹp trên thế giới này khi nhận được những câu nói xấu xí” – cô nói.

Ý tưởng của Susan cũng truyền động lực cho nhiều người bắt đầu ủng hộ UNICEF. “Tôi sẽ đóng góp 100 đô la cho UNICEF và tôi có một “tweet” rất tử tế: “Bạn thật tuyệt vời!” – Catherine Gleeson viết.

UNICEF Úc cũng “tweet” cho Susan: “Cảm ơn những đóng góp của bạn! Bạn đã biến những điều khó chịu thành những thứ tuyệt vời: giáo dục, chăm sóc sức khỏe và sự an toàn cho trẻ em”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Bored Panda)

Xem thêm: