- Nhiều người Viêt Nam đã  hoặc đang học tập, làm việc tại các trường ĐH ở Paris (Pháp) đã báo tin về tình trạng của mình khi hay tin khủng bố tại Paris. Các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới cũng đã mau chóng thể hiện sự chia sẻ với những biểu tượng avatar khác nhau.


Báo tin cho bạn bè từ lúc gần 6 giờ sáng (giờ Việt Nam), chị Nguyễn Thụy Phương, giảng viên tại trường Université Paris Descartes mô tả "tiếng còi hú khắp nơi. Đêm nay Paris không ngủ rồi!".

{keywords}

Chị Bùi Thu Thủy, cựu sinh viên trường kinh tế INSEEC Paris kể lại:

"Mấy tiếng ngồi đọc tin, chat với các bạn ở Paris vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi đang ngủ thì một chị bạn làm báo gọi điện hỏi em về tin tức Paris bị đánh bom. Lùng bùng trong tai tỉnh hẳn ngủ. Có ít nhất 3 người bạn có mặt ở sân vận động phải chạy ra trong tình trạng khẩn cấp. 2 người bạn làm báo đang túc trực ở gần khu vực bắt cóc và đánh bom để lấy tin. Hỏi giúp chị bạn để làm tin thì một người bạn trả lời rất thật: "Chả có cái ảnh nào cả, bọn em chỉ biết chạy thôi". Tự nhiên thấy áy náy vì đã hỏi em về tấm ảnh.."

{keywords}

Trên mạng xã hội, các bạn trẻ và cư dận mạng đã cùng nhau viết status để hướng về bạn bè, người thân và tất cả những người đang sống tại thủ đô nước Pháp. 

{keywords} 


{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Hình ảnh "biểu tượng của kinh đô Ánh Sáng" với câu nói của Martin Luther King được chia sẻ nhiều: "Bóng tối không thể bị đẩy lùi bằng bóng tối, chỉ có tia sáng mới làm nổi việc đó. Hận thù không thể bị đẩy lùi bằng hận thù, chỉ có tình yêu mới làm nổi việc đó".

{keywords}

{keywords}

  • Song Nguyên