- “Em luôn nhớ lời bố dặn: Phải cố gắng vươn lên trở thành người dẫn đầu” - Hoàng Anh Tài, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa giành Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2015 chia sẻ.

Chiều 16/7, chia sẻ ở sân bay Nội Bài sau khi cùng đoàn VN tham dự Olympic Toán quốc tế ở Thái Lan, chàng trai quê xứ Nghệ cho biết kết quả cuộc thi lần này khiến em không bất ngờ vì ngay sau khi làm bài thi gần như đã biết điểm của mình.

{keywords}

Hoàng Anh Tài (ngoài cùng bên trái) cùng 2 học sinh vừa giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế khác là Nguyễn Tuấn Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; em Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Hồ Chí Minh.


Trong kỳ thi này, ngoài những giờ học căng thẳng, Hoàng Anh Tài thích thú nhất khi được thăm trại voi tại Thái Lan. Nam sinh hồn nhiên kể kỷ niệm tại Thái Lan: “Được xem voi làm xiếc, cho voi ăn là những giây phúc rất thoải mái. Bạn bè quốc tế cũng rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ em khi cần thiết” .

Hoàng Anh Tài (Đô Lương, Nghệ An) sinh ra trong gia đình có mẹ làm hiệu trưởng trường mầm non, chị gái 22 tuổi hiện đang làm công nhân tại Bắc Ninh. Không may mắn như nhiều bạn bè, bố Tài mất khi em vừa học lớp 10, thời điểm quan trọng trong quá trình học tập của Tài.

Tài chia sẻ: “Nhớ về bố em nghĩ đến những buổi ra đồng bắt cua, bắt cá, đó là những phút giây yên bình nhất”.

{keywords}
Anh Tài chụp chung với mẹ ở sân bay Nội Bài chiều 16/7.

Em luôn nhớ lời bố dặn: Phải cố gắng vươn lên trở thành người dẫn đầu.

Từ đó, vượt qua nỗi đau mất bố, vượt qua quãng đường 60km từ Đô Lương lên TP Vinh học, Tài tự lập bằng cuộc sống ở trọ. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Tài được tuyển thẳng và dự định sẽ học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Có mặt tại sân bay, bà Trần Thị Cầu rưng rưng nước mắt khóc thương con. Mỗi lần con được phần thưởng không hiểu sao bà đều khóc, khóc vì hạnh phúc.

Bà cho biết bố Tài mất đã 3 năm vì ung thư gan. Em xuống học trường chuyên ở Vinh được 1 tháng thì ông qua đời. Lúc Tài ôn thi, hai vợ chồng đi khám phát hiện bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối. Vợ chồng quyết định giấu hai đứa không dám nói để con lớn thi đại học, Tài thi lớp 10.

Quãng thời gian bố mất, theo bà Cầu, Tài học hành sa sút, buồn nhiều lắm. Mất 3 tháng em mới vực dậy được. Việc ở trường xong xuôi,chiều thứ 7 hàng tuần bà Cầu lại bắt xe buýt hoặc đi xe máy xuống với con, cùng co ăn cơm ký túc để động viên con.

Một điều khá đặc biệt là sau gần 2 thập kỷ, với huy chương Bạc của Hoàng Anh Tài, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mới lại có một học sinh giành huy chương tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

  • Văn Chung