Bà mẹ ba con Jacqui Zadik (hiện sống tại Los Angeles, Hoa Kỳ) – tác giả bài viết này – tự nhận mình đã có những ý nghĩ “kinh khủng” khi phải đánh vật với lũ trẻ trong 6 năm qua.  

Jacqui Zadik khẳng định rằng các con chính là tình yêu lớn nhất của cuộc đời cô. Tuy nhiên, không tránh khỏi có những lúc cô có những ý nghĩ kinh khủng đối với lũ trẻ.

{keywords}

Ba đứa con nghịch ngợm của Jacqui Zadik (Ảnh: Huffingtonpost)

Dưới đây là 9 suy nghĩ “xấu xa” mà cô ghi lại.

1. Tôi có thể trả lại chúng ở đâu bây giờ?

Có những ngày tôi ước muốn có cách nào đó để đổi, hay trả lại bọn trẻ - một dạng dịch vụ giống như chính sách gửi trả hay đổi đồ không cần lý do của siêu thị vậy.

2. Có im ngay miệng lại không?!

Trong không ít ngày, tôi muốn hét lên như vậy khi không còn hơi sức đâu để giải quyết các “cuộc chiến” giữa lũ trẻ, hay trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của chúng.

3. Ôi trời, vẫn chưa tới giờ đi ngủ hay sao?

Có sai trái không, khi vặn đồng hồ lúc 5h chiều và bảo chúng rằng đã tới giờ đi ngủ?

4. Chúng không phải là con của tôi.

Chắc chắn không phải con tôi, vì chúng mang dòng máu của ma quỷ.

5. Có im ngay miệng lại không?! Ồ, tôi nói câu này rồi nhỉ?

Ờ, tôi nói câu này rồi nhỉ?!

Thì tôi vẫn gào  suốt lên như thế trong đầu. “Tại sao đèn xanh mãi chưa bật thế mẹ??, “Khi nào mới đến 4 giờ thế mẹ?”, “Chúa đã nói gì với Adam và Eva”, “Những con bọ ngủ ở đâu?”, “Mẹ bao nhiêu tuổi thế mẹ?”, “Mẹ?”, “Mẹ ơi?”, “Mẹ”… Những câu hỏi như thế này không bao giờ ngừng lại.

6. Chúng lại đói rồi à?

Không phải tôi mới vừa cho chúng ăn hay sao?

7. Biến đi ngủ ngay!

Cái này không phải của riêng tôi. Ai mà chả nghĩ trong đầu như thế.

8. Lẽ ra mình nên cưới anh chàng (ABC)…

Đám con của mình sẽ ngoan như thiên thần nếu mình lấy anh ta.

9. Tôi là một người mẹ tồi.

Tôi không nên cho chúng ăn ngũ cốc trong bữa tối, không nên để chúng nghịch iPad cả đêm ... Đây thực sự là những suy nghĩ thường xuyên của tôi.

Còn bạn thì sao? Bạn có bao giờ có những ý nghĩ như tôi không? Hay còn có ý nghĩ kinh khủng nào khác nữa?

Ngân Anh (theo The Huffington Post)