-Thả túi nilon ngay trước mặt sinh viên giơ biển "thả cá không thả túi", giẫm nát vườn cải để chụp ảnh đăng hình trên Facebook... là những hành vi khiến người xem bất bình.

{keywords}

Tại vườn cải nằm cạnh chợ Kim Long (Huế), lô nhô cả trăm bạn trẻ xúng xính váy áo, tay cầm bó hoa cải tươi cười tạo dáng chụp hình. Bất ngờ, một người đàn ông trung niên dựng chiếc xe đạp, tay cầm cây gậy chạy xuống xua đuổi rồi quát lớn: “Về hết đi, phá tan nát cả vườn cải rồi, năm sau lấy chi mà trồng đây trời”. Đó là thái độ bức xúc của ông Trương Đình Thử, một trong 50 hộ dân trồng cải ở vườn này. Ảnh: Ngọc Hiển/ Tuổi Trẻ

 

{keywords}

Cầu Chương Dương, Long Biên, hồ Tây, hồ Gươm, hồ Thuyền Quang và nhiều nơi có sông hồ, ao khác sáng nay nhộn nhịp cảnh xả tro, rác...Ảnh: Zing

 

{keywords}

Trong những ngày này, nhóm sinh viên của chiến dịch "Đường Táo quân" đã đi nhiều nơi ở Hà Nội, giơ khẩu hiệu "thả cá, không thả túi nilon". Theo ghi nhận của các sinh viên trong 2 ngày 22 và 23 Âm lịch, tại các địa điểm như hồ Thủ Lệ, hồ Gươm và hồ Thiền Quang, người dân năm nay ý thức rất cao, hiếm thấy túi nilon vứt lung tung. Tuy nhiên, trong tại địa điểm này thì người dân không để ý tới công việc của các bạn sinh viên. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Ánh


  • Song Nguyên tổng hợp