- Chiều 15/7, các thí sinh dự thi ngành Sư phạm âm nhạc của Trường CĐ Sư phạm TƯ bước vào môn thi năng khiếu là thẩm âm-tiết tấu và thanh nhạc. Mỗi thí sinh ngoài chuẩn bị giọng hát cũng khá chu đáo trong chuẩn bị trang phục.

Nam sinh giả gái, múa bụng ở phòng thi đại học

{keywords}
Thí sinh trong phần thi thẩm âm - tiết tấu trước các giám khảo.

{keywords}

Trong phần thi thanh nhạc thí sinh được chọn hát 2 bài, trong đó có ít nhất một bài hát cách mạng hoặc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước

{keywords}
Mỗi thí sinh đều cố gắng thể hiện hết khả năng của bản thân

{keywords}
Giám khảo sẽ cho tối đa thí sinh 0,5 điểm cho phần chuẩn bị trang phục

{keywords}
Không chỉ chấm điểm, giám khảo ở một số đoạn cũng chỉnh sửa, hát mẫu giúp thí sinh ở các câu hát để các em thể hiện tự tin hơn.
{keywords}
Gương mặt hồi hộp của thí sinh chờ đợi đến phần thi thanh nhạc

{keywords}
Trong khi chờ đến lượt, một số bạn tranh thủ nhẩm lại bài hát mình đã lựa chọn

{keywords}
Vẻ tự tin của cô bạn Bùi Thu Thảo đến từ cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

{keywords}
Thảo cho biết gia đình có mẹ làm giáo viên, bản thân đam mê trẻ và ca hát nên lựa chọn thi vào trường. Do đã xuống Hà Nội một vài lần nên kỳ thi này em một mình về thủ đô dự thi

{keywords}
Thi thẩm âm xong, giám khảo sẽ kiểm tra tay của thí sinh. Theo quy định, nếu có dị tật ở tay các thí sinh sẽ không được thi tiếp

{keywords}
Không khí chờ đợi bên ngoài phòng thi của các thí sinh

{keywords}
Trong khi một số bạn nhẩm lại bài hát, có bạn cũng ngó xem bạn thi thể hiện có tốt không

{keywords}
Những tâm trạng khác nhau của thí sinh trước giờ thi năng khiếu
  • Văn Chung