- Xinh đẹp, ngọt ngào và sở hữu chất giọng đầy nội lực, Nguyễn Đoàn Thảo Ly đã giành giải vàng chung cuộc tại Liên hoan nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương.

Tối 28/1, Liên hoan nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6 đã khép lại tại Malaysia. Đây là sân chơi so tài của các tài năng nghệ thuật đến từ nhiều nước trong khu vực. Chương trình đã tổ chức thành công trong suốt 5 năm qua với sự tham gia của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore…

Lần đầu tiên tham dự đấu trường âm nhạc này, Việt Nam đưa tới hai đại diện Nguyễn Đoàn Thảo Ly và Nguyễn Thế Việt. Cả hai giọng ca đều xuất sắc giành được giải vàng chung cuộc.

{keywords}
Nguyễn Đoàn Thảo Ly cùng cô giáo và bạn bè tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương

Tại cuộc thi đêm qua, nữ ca sĩ sinh năm 1996 thách thức chính mình bằng bản opera kinh điển Aria Mein Herr Marquis nằm trong vở opera Die Fledermaus (Con Dơi). Cô là giọng ca trẻ hiếm hoi tại Việt Nam quyết tâm theo đuổi dòng nhạc opera.

Cùng sinh năm 1996, Nguyễn Thế Việt cũng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như Thảo Ly. Sau ba năm du học tại Mỹ, Việt trở về nước mở phòng thu và dự kiến ra mắt MV đầu tay trong thời gian tới.

{keywords}
Thảo Ly, Thế Việt và TS - ca sĩ Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN.

 Phong Kiều