Một người phụ nữ được cho là đã mất tích suốt 7 năm qua, thực chất là đã tử vong ngay trong căn hộ của mình nhưng không ai hay biết.

Cảnh sát tại thành phố Culleredo (Tây Ban Nha) đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi thi thể của một phụ nữ 49 tuổi có tên Maria del Rosario, được phát hiện trong căn hộ của mình 7 năm sau khi biến mất không có lý do.

Cảnh sát cho biết bà Rosario sống nhiều năm trong một căn hộ cùng với mẹ của mình và sau khi người mẹ qua đời, bà vẫn tiếp tục sống một mình mà không có người quen thân thích nào ghé thăm.

Những điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết bà Rosario đã qua đời từ cách đây 7 năm và thi thể của bà nằm trên hành lang của căn hộ mà không ai hay biết. Thi thể của bà đã bị khô đi nhanh chóng do nhiệt độ cao.

Trong những năm đầu tiên sau khi bà Rosario qua đời, công ty bất động sản cho thuê căn hộ này vẫn tiếp tục nhận tiền thuê nhà được tự động chuyển đến từ tài khoản ngân hàng của Rosario nên không phát hiện điều gì bất thường. 

Chỉ cách đây không lâu, khi tài khoản ngân hàng đã cạn tiền và không thể tự động chi trả, công ty này mới gửi đơn phản ánh đến cảnh sát về việc bà Rosario không chịu trả tiền thuê nhà. Vài tháng sau đó, điện và nước đã bị cắt tại căn hộ này.

{keywords}

Chỉ đến khi người của công ty bất động sản tìm đến căn hộ và mở cửa vào trong, họ mới kinh hãi phát hiện xác chết của bà Rosario đang nằm trên hành lang.

Hàng xóm cho biết từ lâu họ đã không còn thấy bà Rosario xuất hiện, trong khi hộp thư ở ngoài cổng đã chất đầy, khiến họ nghĩ rằng bà đã chuyển đi nơi khác sống. Kính trên cửa sổ cũng đã bị phủ đầy bụi nên những người hàng xóm cũng không thể nhìn vào bên trong để biết được chuyện gì đã xảy ra với bà.

Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nào của một cuộc vật lộn bên trong căn hộ nên họ nghĩ rằng người phụ nữ này đã chết vì nguyên nhân tự nhiên, tuy nhiên cảnh sát khẳng định vẫn cần phải điều tra kỹ càng để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Phụ nữ 33, muốn lấy chồng phải bớt hão huyền

Phụ nữ 33, muốn lấy chồng phải bớt hão huyền

Đợi người đàn ông hội tụ đủ tinh hoa như bạn mong ước, có lẽ đến 50 tuổi, bạn vẫn ế chỏng ế chơ, muốn lấy chồng thì phải bớt hão huyền bạn ạ.

Người phụ nữ cô đơn sau 'hai lần đò' trong căn nhà nhỏ nhất Sài Gòn

Người phụ nữ cô đơn sau 'hai lần đò' trong căn nhà nhỏ nhất Sài Gòn

Dù qua hai đời chồng nhưng chị Lê Thị Vân chưa một lần biết đến chữ hạnh phúc. Hiện tại chị sống cùng con gái trong một căn nhà nhỏ nhất Sài Gòn.

(Theo Theo WWWN/ Dân trí)