- Mới đây, bộ ảnh cô bé 3 tuổi hồn nhiên vui đùa bên đống phế liệu cùng mẹ trước thềm 8/3 thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Những bức ảnh chụp một bé gái xinh xắn, mặt nhem nhuốc khoảng 3 tuổi, chơi đùa bên vựa thu mua phế liệu được facebooker Dung Đặng đăng tải đang thu hút  sự quan tâm từ độc giả mạng.

{keywords}
Bức ảnh cô bé lượm rác thu hút sự quan tâm của độc giả mạng 

Trái ngược với khung cảnh có phần nhếch nhác xung quanh, cô bé vẫn vô tư nô đùa, thích thú với những thứ đồ chơi tìm được trong đống phế liệu.

{keywords}
Cô bé vô tư chơi đùa bên cạnh đống phế liệu
{keywords}
Gần đó là người mẹ đang chọn đồ phế liệu đem bán

Gần đó là hình ảnh người mẹ dáng vẻ trông lam lũ đang lọc đồ phế liệu bán cho chủ vựa thu mua.

{keywords}
Vẻ ngộ nghĩnh của cô bé khi ngồi sau xe đạp của mẹ

Vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng đôi mắt thông minh và nụ cười rạng rỡ của cô bé không khỏi 'đốn tim' người xem.

Liên hệ với Đặng Dung (SN 1988, ở thành phố Hải Dương), chị cho biết gia đình chị có truyền thống làm về nhiếp ảnh. Đây là bộ ảnh của mẹ con chị chụp.

Cách đây một tuần, khi dẫn con đi chơi qua khu phố Ga, chị nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh này với mục đích tái hiện lại góc khuất của những người phụ nữ lao động không có ngày 8/3.

Chị Dung tâm sự: “Góc phố Ga nơi tôi cùng gia đình sinh sống, ngày nào đi làm qua đây cũng bắt gặp ánh mắt của những người dân lam lũ nhưng trên môi không tắt nụ cười.

Đây là nơi tập trung rất đông những người làm nghề đồng nát (lượm phế liệu). Tinh thần lạc quan của họ luôn thôi thúc tôi phải chụp một bộ ảnh ở đây.

Đầu tiên tôi muốn chụp ảnh với các nhân vật thật nhưng các chị lại e dè nên cuối cùng hai mẹ con tôi vào diễn luôn.

Tôi muốn thể hiện góc nhìn nhẹ nhàng, lạc quan hơn với cuộc sống. Đây là bộ ảnh đơn giản về tình mẹ, về một góc nhỏ của những người lao động không có ngày 8-3”.

Được biết, bộ ảnh do em trai chị là nhiếp ảnh gia Minh Tuấn thực hiện. Cô bé dễ thương trong ảnh - con gái chị Dung là Nông Hoàng Hà Linh, năm nay 3 tuổi, tên ở nhà thường gọi là Lơ.

Chia sẻ về mẫu nhí của bộ ảnh, chị Dung cho biết: “Do được tiếp xúc với ống kính từ khi còn nhỏ nên bé Linh tạo dáng rất tự nhiên, hoàn toàn không phải hướng dẫn chút nào. Bé được mọi người nhận xét là rất cá tính, hay nói và hay hát.

Bình thường chụp cho trẻ con sẽ tốn thời gian hơn nhưng bộ ảnh này mẹ con chị Đặng Dung chỉ mất khoảng 30 phút. Toàn bộ đạo cụ được các anh chị ở khu phế liệu giúp đỡ - chị Dung tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh của bé Hà Linh và mẹ:

{keywords}
Mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất.
{keywords}

{keywords}
Con cũng giúp mẹ được rồi này.
{keywords}
Những thứ tưởng chừng bỏ đi, lại là đồ chơi của em.
{keywords}
Một khoảnh khắc dễ thương của bé. 
{keywords}

{keywords}
Niềm vui sau một ngày lao động.
{keywords}
Cô bé hồn nhiên bên chiếc xe đạp cao hơn cả mình.
{keywords}
Một góc chụp khác của bộ ảnh.

Mẹ con Jennifer Phạm vui đùa thả ga trên núi tuyết lạnh cóng

Mẹ con Jennifer Phạm vui đùa thả ga trên núi tuyết lạnh cóng

Gần 2 tháng sau khi sinh con lần 3, Jennirer Phạm đã đưa Bảo Nam và bé Na đi trượt tuyết và vui chơi trên núi Mountain High ở Mỹ.

Nước mắt người mẹ 'bị con phủ nhận' sau hôn nhân chua chát

Nước mắt người mẹ 'bị con phủ nhận' sau hôn nhân chua chát

"Đó là cả một câu chuyện dài với rất nhiều nước mắt, đau đớn và những trái ngang…", chị Hiền trải lòng với VietNamNet.

Kỳ lạ những cái tên trẻ em bị cấm đặt trên thế giới

Kỳ lạ những cái tên trẻ em bị cấm đặt trên thế giới

Không phải cứ muốn là cha mẹ có thể đặt bất cứ tên gì cho trẻ. Ở một số quốc gia quy định khá nghiêm ngặt, nếu không tuân thủ, những cái tên đó sẽ bị loại bỏ.

Mẹ con đánh giày giữa phố lạnh mùa đông làm dân mạng thổn thức

Mẹ con đánh giày giữa phố lạnh mùa đông làm dân mạng thổn thức

Vừa đánh giày kiếm sống giữa phố lạnh ngày đông, người mẹ trẻ còn quay sang cưng nựng trò chuyện với đứa con nhỏ là hình ảnh khiến cộng đồng mạng khó có thể cầm lòng.

Ảnh: Minh Tuấn

Diệu Bình