Mới đây, một bài thơ có tiêu đề “Hôm nay tôi nhận hoa” xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều chị em phụ nữ giật mình tỉnh ngộ.

Tình trạng phụ nữ bị bạo hành trong gia đình là vấn đề đáng báo động. Tuy nhiên, trong khá nhiều trường hợp, sự thiếu dứt khoát, nhẫn nhịn của chị em phụ nữ khiến cho cuộc sống của họ rơi vào bế tắc.

Mới đây, một bài thơ có tiêu đề: “Hôm nay tôi nhận hoa” xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều chị em phụ nữ giật mình tỉnh ngộ.

{keywords}
Ảnh: Wallpaperswide

Được biết, bài thơ đã được tác giả Hoài Linh- Ban Quốc tế TW Hội phụ nữ Việt Nam dịch. Thông điệp của bài thơ là: Theo vòng tròn bạo lực nếu để kéo dài sẽ là "Cái tát đầu tiên - Nhát dao cuối cùng".

Hôm nay tôi nhận hoa.

Không phải ngày sinh, không ngày gì đặc biệt.

Nỗi buồn đau đêm qua tôi đã biết,

Lời của anh như dao cứa vào tim.

Nhưng anh đâu muốn thế - tôi tin.

Vì đây hoa thắm xin lời thứ tha.


Hôm nay tôi nhận hoa.

Không kỷ niệm thành hôn, không ngày gì đặc biệt.

Gằn tôi vào tường, cổ tôi anh xiết.

Đêm hãi hùng.

Đêm nửa thật nửa mê!

Và sáng nay tôi đau đớn ê chề.

Nhưng chắc hẳn lòng anh đầy hối hận,

Gửi ăn năn qua màu thắm của hoa.


Hôm nay tôi nhận hoa.

Không mùng Tám tháng Ba hay ngày gì đặc biệt,

Đêm qua trận đòn thù tái diễn.

Hơn mọi lần, hơn cùng cực của đớn đau.

Nếu bỏ anh, tôi sẽ ra sao? Nào tiền, nào các con thơ dại?

Vừa khiếp sợ, vừa dùng dằng ở lại

Nhưng chắc rằng anh thấy quá tay

Mà gửi hoa thắm hôm nay.


Hôm nay tôi nhận hoa.

Một ngày vô cùng đặc biệt.

Về mộ sâu, thân xác tôi được mọi người đưa tiễn.

Trút hơi tàn đêm qua - anh đã giết tôi.

Can đảm hơn và dứt bỏ, than ôi!

Thì đâu hoa thắm tơi bời hôm nay...

Hiện tại, bài thơ đang được lan truyền trên mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt.

Theo số liệu thống kê được Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) nêu trong kỳ họp Quốc hội năm 2016, trong các năm 2011-2015 có 157.859 vụ bạo lực gia đình, trong đó trường hợp nạn nhân là nữ chiếm 74,24%, trẻ em chiếm 11,4%, người cao tuổi chiếm 8,91% và ở nam giới là 3%.

Trong số 492.520 vụ li hôn đã giải quyết thì nguyên nhân từ bạo lực gia đình chiếm 83,78%. Mỗi năm có hơn 8.000 vụ li hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Mức độ tổn hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra chiếm 1,4%GDP/năm.

Tin nhắn mẹ Hàn Quốc gửi con gái lan truyền mạnh mẽ

Tin nhắn mẹ Hàn Quốc gửi con gái lan truyền mạnh mẽ

“Mẹ không quan tâm con có trượt môn Toán hay không... Nhưng mẹ quan tâm nếu con khóc, nếu con căng thẳng, nếu con buồn bã...", bà mẹ Hàn Quốc động viên khi con gái kể cô làm bài thi không như mong muốn.

'Phụ nữ kết hôn hạnh phúc hơn những người độc thân'

'Phụ nữ kết hôn hạnh phúc hơn những người độc thân'

Kết quả nghiên cứu về hạnh phúc tại các nước trên thế giới cho thấy, mức độ hạnh phúc có liên quan đến tình trạng hôn nhân. Những người đã kết hôn hạnh phúc hơn những người không kết hôn…

Chồng nghèo, đi ở nhờ bị vợ cấm thờ cúng bố mẹ

Chồng nghèo, đi ở nhờ bị vợ cấm thờ cúng bố mẹ

Vài năm sau ngày mẹ mất, tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Tình cảm vợ chồng tôi cũng tốt dần lên. Tôi bàn với vợ lập ban thờ bố mẹ tại căn hộ chung cư của chúng tôi. Tuy nhiên vợ tôi không đồng ý...

Tôi muốn bỏ người chồng tệ bạc, đến với người cũ

Tôi muốn bỏ người chồng tệ bạc, đến với người cũ

Tôi và chồng từng chia tay nhiều lần trong suốt thời gian chung sống bên nhau vì anh ta gian dối. Và trong khoảng thời gian đau buồn ấy, tôi đã liên lạc với bạn trai cũ.

Bị ép sinh con, tôi ly hôn để thoải mái đi du lịch, mua sắm

Bị ép sinh con, tôi ly hôn để thoải mái đi du lịch, mua sắm

Tôi viết những dòng này khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần đến giai đoạn kết thúc. Chúng tôi đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa…


Minh Anh