Tại một tỉnh ở Kyoto, Nhật Bản, có một thị trấn ít người biết tới, đẹp tuyệt vời với biển nước bình yên ngay trước mỗi sân nhà. Nó được gọi với cái tên “Venice của Nhật”.

Thị trấn ngái ngủ - hay còn gọi là “Ine no Funaya” hoặc “Nhà thuyền của Ine” gồm 230 ngôi nhà thuyền bằng gỗ, xây trên một dải đất hẹp giữa núi và biển. Vùng đất này nằm bên trong một vịnh nhỏ, được bảo vệ khỏi những cơn sóng vỗ và những trận bão mạnh, vẫn giữ nguyên những vẻ đẹp duyên dáng và quyến rũ từ xưa, gần như hoàn hảo.

Mỗi ngôi nhà ở đây có khu vực sinh sống ở tầng hai, và garage ở dưới để người dân đậu thuyền hay treo lưới. Thiết kế độc đáo này giúp “Ine no Funaya” được tung hô là tỉnh có những ngôi nhà truyền thống được bảo vệ tốt nhất.

“Venice của Nhật” là một nơi ít người biết đến. Vì vậy, nếu có thể, bạn hãy dành thời gian đi du ngoạn nơi này, trước khi quá đông khách du lịch đổ xô tới.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


{keywords}

{keywords}

(Theo Dân trí)