Mới 12 tuổi đầu đã mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác, gia đình bệnh nhi tưởng chừng như hoàn toàn tuyệt vọng, họ không thể ngờ con mình lại được cứu sống.


Ngày 19/10, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc tại Bình Dương cho biết vừa chữa trị thành công cho một bé gái 12 tuổi tên Lê Kim N, bị ung thư cổ tử cung.

Bé N. và gia đình rất vui mừng vì căn bệnh ung thư đã được đẩy lùi.  Ảnh: Thanh Huyền


Mẹ của bé N., bà Đào Thị H. kể tự dưng chỗ kín của con mình bị ra máu. Đi khám, gia đình mới biết bé bị ung thư cổ tử cung.

Bé N. từng chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Thậm chí, đã có lúc mọi người nghĩ rằng hy vọng sống của bệnh nhi hết sức mong manh.

Tới tháng 6, mẹ đã đưa bé N. tới Bệnh viện Hạnh Phúc để làm hoá trị. Sau hoá trị, khối u của bé N. đã thu nhỏ lại…

Sau đó, bé đã được tiến hành cắt bỏ tử cung.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Tay Eng Hseon, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Bệnh viện Hạnh Phúc, vì bệnh nhi còn cả tương lai phía trước nên các bác sĩ đã cố gắng bảo tồn buồng trứng để sau này bé N. vẫn có thể có con.

Tới tháng 9, sức khoẻ của bé N. đã hồi phục hoàn toàn, không còn tìm thấy dấu hiệu của bệnh tật.

Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn được tiến hành làm hoá, xạ trị để phòng hờ.

Bà H., mẹ bé N. đã nói: “Con tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện là một phép màu.”

  • Thanh Huyền