Những ngày Tết, nhiều cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phải gác bỏ việc riêng tư, tạm quên tổ ấm gia đình để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ người dân đón Tết trọn vẹn.

Với mọi người, Tết là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và sum họp sau những ngày làm việc vất vả, nhưng với cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đó là những ngày làm việc căng thẳng nhất.

{keywords}

Là địa bàn diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa của cả nước, tính riêng trong ngày 30 Tết, Công ty Điện lực Ba Đình đã huy động 45 người trực tại 12 điểm đảm bảo điện.

Ông Nguyễn Văn Chữ - Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình chia sẻ, từ nhiều năm nay ông cùng những đồng nghiệp của mình đã quen với việc đón Tết muộn. Bởi lẽ, khi mọi người có thể quây quần tại những bữa cơm tất niên, chung vui trong đêm giao thừa hay thưởng ngoạn những chuyến du Xuân cùng gia đình, thì những CBCNV Điện lực Thủ đô vẫn ngày đêm túc trực, đảm bảo đến mức tối đa để người dân có nguồn điện sáng trong suốt những ngày Xuân. “Mặc dù không được cùng người thân đón giao thừa nhưng chúng tôi luôn cảm thấy tự hào vì đã góp một chút công sức nhỏ bé bảo đảm cho các gia đình sum vầy đón Tết trong ánh sáng ngập tràn” - ông Chữ nói.

{keywords}

Công tác tại Trung tâm Điều độ Thông tin Điện lực Hà Nội được 8 năm (đã 3 năm trực vào đêm 30 Tết), chị Dương Thanh Trang cho biết: “Mặc dù không được cùng người thân quây quần bên nồi bánh chưng xanh trong tiết trời se lạnh của mùa Xuân, cũng chẳng được sum họp cùng gia đình trong bữa cơm tất niên nhưng tôi và những người thợ điện thủ đô luôn cảm thấy tự hào vì đã góp một chút công sức nhỏ bé bảo đảm cho các gia đình sum vầy đón Tết trong ánh sáng ngập tràn. Cảm giác mình đã đóng góp một phần công sức để bảo đảm nguồn sáng cho người dân đón Tết an toàn, trọn vẹn khiến tôi rất vui vẻ và phấn khởi.”

{keywords}

Chị Vũ Hồng Phương - Nhân viên Tổng đài giao tiếp khách hàng tâm sự: “Làm việc trong ngành điện được 3 năm nhưng đã 2 năm đón giao thừa cùng các anh chị em trong cơ quan. Đêm giao thừa cũng như bao người khác tôi muốn được sum họp bên gia đình, chồng con và không tránh khỏi những phút giây chạnh lòng... Nhưng chỉ cần nghĩ công việc mình đang làm sẽ góp phần nhỏ bé đem lại niềm vui cho mọi gia đình là tôi lại yên tâm làm việc. Trong đêm giao thừa nhiều khách hàng đã gọi điện tới chúc Tết và cảm ơn tinh thần phục vụ của Điện lực thủ đô, đó là nguồn động viên vô cùng lớn lao đối với tôi và những người đồng nghiệp.”

{keywords}

Đó là ngày Tết của những người thợ điện thủ đô tại phòng trực, trạm biến áp, máy phát điện để đảm bảo ánh điện cho mọi nhà, mọi người vui đón Xuân mới. Họ là những người về nhà muộn nhất trong đêm giao thừa, thậm chí có người kết thúc ca trực thì cũng vừa hết Tết, chẳng được vui Xuân với người thân nhưng vì trách nhiệm và lòng yêu nghề, họ vẫn nỗ lực hoàn thành công việc được giao. Niềm vui ngày Xuân của các anh, chị chính là giữ được nguồn sáng của thủ đô an toàn và liên tục.

Minh Tuấn