Anh hỏi làm cách nào và tự đề xuất hai phương án “lãng xẹt” (người tình hay vợ bé) và phàn nàn vợ không đồng ý. Chắc là anh đùa vì không ai nghĩ ra được phương án đó, và cũng không có bà xã nào gật đầu cả.

Tôi năm nay 58 tuổi, vợ 51 tuổi. Vợ không còn ham muốn sinh lý nữa mà tôi luôn đòi hỏi rất cao. Vậy tôi phải làm cách nào khi mà mọi cách tìm người tình hay vợ bé thì vợ một mực từ chối không đồng tình.

Tên của bạn - Email của bạn@

Trường hợp của ông anh bác sĩ “bó tay” là đúng rồi, vì ở đây không ai có bệnh cả. Vợ anh 51 tuổi không ham muốn sinh lý cũng là chuyện bình thường, vì vào tuổi này quý chị thường đã mãn kinh, nội tiết tố nữ suy giảm, gây tình trạng khô hạn khiến không còn hứng thú chuyện chăn gối. Quý anh thật may mắn vẫn sung mãn, nhưng không may là không có người đồng điệu.

{keywords} 

Anh hỏi làm cách nào và tự đề xuất hai phương án “lãng xẹt” (người tình hay vợ bé) và phàn nàn vợ không đồng ý. Chắc là anh đùa vì không ai nghĩ ra được phương án đó, và cũng không có bà xã nào gật đầu cả.

Theo tôi chỉ có một cách, cách tích cực nhất, là anh hạ “cái tôi” của mình xuống một chút, và nâng chị nhà lên một chút để hai người “gặp nhau”, dẫu không còn được trên bảy tầng trời thì cũng trên một tầm cao có thể khiến hai người hài lòng. Lưu ý: Với tình trạng chị nhà, anh chịu khó gia tăng các yếu tố lãng mạn, gợi nhớ tuổi xuân, gia tăng sự dịu dàng, trìu mến, như là đang dìu nhau một điệu valse tình tứ. Anh là người từng trải, hẳn anh biết rõ những kỹ năng “dìu chị” vào cõi mộng. Và đừng quên phương tiện trợ giúp, như một tuýp kem bôi trơn K-Y Jelly chẳng hạn.

Chúc vui.

Hạnh Dung

(Theo PNO)