Trước đây mỗi lần sai các con làm việc gì, chị Lam phải vận dụng đủ cách thì các con chị mới chịu làm. Thế mà bây giờ, cứ như có một phép màu, các con chị tranh nhau làm việc, thi nhau học bài.

Để có được kết quả đó, chị Lam đã vận dụng cách dạy con nhân đọc một status trên Facebook của một ca sĩ. Vào một buổi tối, khi các con học bài xong, chị Lam gọi hai con (cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi) hỏi:

- Mẹ có một việc cần bàn với các con. Bây giờ các không còn là em bé nữa, đã biết tiêu tiền nhưng lại chưa biết kiếm tiền. Nếu biết tiêu tiền mà không biết làm ra tiền thì thật là đáng lo ngại. Vậy các con có muốn kiếm ra tiền không?

- Có chứ mẹ. Nhưng bọn con còn nhỏ, có ai thuê làm gì đâu mà kiếm được tiền.

{keywords} 

- Đúng là chưa có ai thuê các con làm. Nhưng các con để ý thì thấy thỉnh thoảng mẹ quá bận, mẹ phải thuê bác Ngân rửa bát, dọn nhà rồi trả tiền công cho bác ấy. Mỗi lần bác Ngân rửa bát, dọn nhà mẹ phải trả cho bác ấy 50.000 đồng đấy. Các con có thể kiếm tiền từ những việc như thế.

- Thật không mẹ. Nếu một tháng con rửa bát được 30 lần thì con sẽ được hàng trăm ngàn đồng hả mẹ?

- Đúng rồi. Số tiền đó, các con được phép chi dùng và quản lý. Có tiền rồi, khi thích một món đồ nào đó, nếu được bố mẹ đồng ý, các con sẽ tự mua được mà không phải xin tiền. Nếu các con biết chi tiêu tiết kiệm, biết cách tích lũy là có thể lập thành một tài khoản ở ngân hàng rồi đấy. Và vì thế, các con cũng có thể trở thành một tỷ phú trẻ con đấy.

- Trở thành tỷ phú rất tuyệt mẹ ạ, bọn con đồng ý!

Để thực hiện được công cuộc dạy con này, chị Lam đã mua cho hai đứa con của chị hai chiếc hòm tôn loại nhỏ, có khóa riêng để đựng tiền. Những việc mà các con chị được trả tiền là: Rửa bát: 10.000 đồng. Quét nhà và lau nhà: 10.000 đồng. Ngủ dậy gấp chăn gối gọn gàng: 2.000 đồng… Tiền công được chị trả ngay sau khi nhìn thấy kết quả công việc.

Để giúp các con chị có ý thức về việc quản lý đồng tiền, chị Lam giao cho các cháu quản lý chìa khóa, cho phép các cháu được phép chi dùng số tiền trong đó với mức tối đa dưới 10.000đồng. Khoản tiền nào trên 10.000 đồng là các con phải hỏi ý kiến bố mẹ. Được 1 triệu đồng chị lại gửi vào tài khoản ngân hàng nhưng các con sẽ quản lý số tiền đó bằng cách ghi chép ngày giờ gửi, số tiền gửi…Sau 18 tuổi, chị sẽ giao lại tài khoản này cho các con.

Nhờ đặt ra mục tiêu rõ ràng mà giờ đây chị Lam không những được đỡ đần việc nhà mà các con chị rất có ý thức học tập cũng như sự ngăn nắp gọn gàng. Đứa con lớn của chị thích tích lũy tiền để trở thành tỷ phú, còn cậu em thì đặt ra mục tiêu trước mắt là sẽ mua một chiếc điện thoại Nokia Lumi cho mình.

Đúng là một mũi tên nhắm tới nhiều mục tiêu!

(Theo GiadinhNet)